Bé gái Hà Nội bất ngờ bị gã hàng xóm đâm trọng thương

(PLO) - Đang chơi đùa cùng mẹ ở trước ngõ, bé gái 7 tuổi bất ngờ bị hàng xóm dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 20/10, cháu Hoa Trà M (SN 2011) trú tại tổ dân phố Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đang chơi đùa cùng chị Phí Thị H trước ngõ thì thấy Lê Văn Vương (SN 1998 – hàng xóm) đạp xe đạp đi qua.

Sau đó, chị H thấy Vương đi bộ quay lại rồi bất ngờ rút dao bấm đâm trúng vùng mặt chị H. Hoảng sợ, chị H. bỏ chạy và cháu M cũng chạy theo. Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 10m thì cháu M bị Vương đuổi kịp, gã hàng xóm túm tóc và cầm dao đâm cháu M. nhiều nhát.

Lê Văn Vương tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ)
Lê Văn Vương tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ)

Nghe thấy tiếng động, mẹ của Vương là bà Phạm Thị Ng vội chạy ra ngoài và phát hiện sự việc đã lôi Vương vào nhà còn anh Hoàng Đức Toàn (người thuê trọ ở ngõ 77) đã hô hoán mọi người đưa chị H và cháu M đến bệnh viện để cấp cứu.

Kết quả giám định của bệnh viện cho thấy cháu M. bị đa chấn thương, tiên lượng nguy cơ xấu. Còn chị H. bị 2 vết thương ở vùng mặt.

Vương được gia đình đưa đến CAP Tây Mỗ để đầu thú.

Theo Công an phường Tây Mỗ, Lê Văn Vương hiện là sinh viên năm thứ 2 của trường Cao đẳng du lịch Hà Nội.

Đại diện nhà trường nơi bé M. đang học cho biết, qua nói chuyện với gia đình phụ huynh, nhà trường không thấy giữa gia đình và thủ phạm xảy ra mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Vương để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đọc thêm