Bị chém chết khi can hàng xóm cãi nhau

(PLO) - Đi làm phụ hồ về, thấy nhà hàng xóm đang xảy ra cãi cọ anh Nguyễn Văn Ch. (SN 1980) trú tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội liền vào can ngăn nhưng đã bị hai cha con hàng xóm cầm dao chém chết. 
Bị chém chết khi can hàng xóm cãi nhau
Cái chết vô cớ?
Khoảng 20h, ngày 16/5, tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã xảy ra một vụ truy sát kinh hoàng khiến cho một người bị chém chết tại chỗ và một người nhập viện. 
Ngay sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Ch., trú tại thôn Yên Thái, xã Đắc Sở. Nạn nhân bị một vết dao chém sâu vào vùng cổ dẫn đến tử vong.
Di ảnh của anh Nguyễn Văn Ch.
Di ảnh của anh Nguyễn Văn Ch.  
Theo người dân cho biết, khi anh Ch. đi làm phụ hồ về thì thấy bên nhà hàng xóm ồn ào. Thấy vậy, hai anh em anh Ch. liền chạy sang xem sự tinh thế nào thì thấy cậu anh Ch. đang to tiếng với hai cha con ông M. hàng xóm. Anh Ch. liền vào can ngăn nhưng bị hai cha con ông M. cầm dao đuổi chém khiến anh ngã xuống đường tử vong tại chỗ.   
Chúng tôi tìm hiểu được biết, hai gia đình Ch. và M. đã nhiều lần cự cãi to tiếng với nhau nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì. Có người bảo rằng do liên quan đến chuyện tình cảm.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều vết máu loang của nạn nhân còn vương trên đường và chân đê. Bên đường còn sót lại con dao gây án của hung thủ. Sau khi thực hiện hành vi giết người, M. bỏ trốn. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Hoài Đức tức tốc đến phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi. Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết tổ trinh sát mới chỉ bắt được một hung thủ, hiện chưa tiết lộ danh tính. 
Công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, gia đình đã tiến hành mai táng cho nạn nhân xấu số. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ… 
Chỉ biết trông chờ vào pháp luật xử lý!
Đến xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, người dân ở đây cho biết, khi sự việc xảy ra rất đông người đến xem ai cũng thương xót khi thấy nạn nhân Ch. nằm trên vũng máu. Chiều đã đưa Ch. đi chôn cất, nhìn hai đứa con còn nhỏ xíu đưa bố ra đồng ai cũng đau lòng. Ch. hiền lành lắm, chỉ chăm chỉ làm ăn để nuôi con thôi. 
Khi chúng tôi đến nhà nạn nhân Ch. không khí tang thương bao trùm cả căn nhà, mọi người trong nhà ai cũng buồn bã trước sự ra đi của anh. Tuy nhiên, hai người con của anh Ch. còn quá nhỏ để hiểu được nên chúng vẫn chơi đùa khắp nhà. Từ khi con trai bị mất, bà Nguyễn Thị H., mẹ nạn nhân Ch. nhiều lần ngất lim đi. Ngồi thẫn thờ ở giường, bà H. cho biết: Không ngờ hung thủ là người đi nghĩa vụ quân sự lại ra tay dã man với con tôi đến thế. 
Quá đau lòng trước sự ra đi của con, bà Nguyễn Thị H. nhiều lần bị ngất lịm đi.
Quá đau lòng trước sự ra đi của con, bà Nguyễn Thị H. nhiều lần bị ngất lịm đi.  
Khi thấy người chồng bị chém, người vợ Nguyễn Thị Th. (SN 1982) liền chạy ra can ngăn nhưng không chạy kịp. Sau đó, tôi chạy ra thấy cháu bị chém một nhát vào cổ, quá hoảng loạn tôi đã hô “bố con nhà M. giết chết con tôi rồi”. Người dân đến xem cũng rất đông. Sau đó, công an cũng đến hiện trường để điều tra. 
Hai gia đình không xảy ra va chạm. Thế nhưng, bà Hợp lại một mực khẳng định rằng có âm mưu từ trước?! Bởi người con đi bộ đội của ông Mậu đã mang mấy quả lựu đạn về, có lần cậu ta còn bảo “tao san phẳng xóm này”. Trước đó, người con gia đình ông Mậu đã tự tử ở vườn, không hiểu lý do vì sao. Khi thấy gia đình nhà ông Mậu có tang, Ch. còn sang dọn dẹp giúp đỡ, mang cả đồ đạc sang. Nó là người hiền lành, nó đã 35 tuổi khi thấy xảy ra cãi nhau, Ch. chạy sang xem thế nào không ngờ lại…  
Ch. là lao động chính trong nhà, quanh năm chỉ đi phụ hồ để lấy tiền về nuôi con. 2 đứa cháu nhỏ một đứa mới lên 5 tuổi, còn một đứa mới được 3 tuổi. Giờ không biết làm sao có thể nuôi được các cháu khôn lớn. “Gia đình tôi chỉ mong nhờ đến pháp luật để lấy lại công bằng cho con”, bà H. cho biết. 

Đọc thêm