Bị tóm khi đang tẩu tán đồ vừa chôm

(PLO) - Đang trên đường tẩu tán đồ vừa chôm được ở nhà dân, hai tên trộm rơi vào tay nhóm "hiệp sĩ".
Hai tên Tuấn và Hợp đang bị các "hiện sĩ" khống chế
Hai tên Tuấn và Hợp đang bị các "hiện sĩ" khống chế

Rạng sáng ngày 21/7, nhà chị Lê Thị Ngọc, thị xã Bến Cát, Bình Dương bị trộm bẻ khoá vào nhà lấy trộm Tivi, điện thoại di động và một ít tiền mặt.

Nhận được tin báo, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương ngay lập tức chia nhau toả các hướng săn tìm thủ phạm trộm cắp.

Đến 5h sáng cùng ngày, phát hiện hai thanh niên chạy trên xe máy mang biển số 38x1-15932 chở một chiếc tivi có dấu hiệu khả nghi, đang lưu thông với tốc độ cao trên địa bàn phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, các hiệp sĩ liền đuổi theo.

Đến trước cổng công viên Thanh Lễ, thuộc địa bàn Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì nhóm hiệp sĩ ép được xe của hai đối tượng, khống chế đưa về công an phường Hoà Lợi, Thị Xã Bến Cát,Tỉnh Bình Dương, giao nộp.

Tại  cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Lê Xuân Tuấn, SN 1985 và  Bùi Đức Hợp, SN 1994, cùng quê Hà Tĩnh; hiện đang tạm trú tại quận Thủ Đức, TPHCM.

Bước đầu hai đối tượng khai nhận đã bẻ khoá nhà chị Ngọc lấy được Tivi đang đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.

Đọc thêm