Bố đẻ nhốt ba con trong phòng ngủ ép cùng tự thiêu

Khi được giải thoát, ba đứa con của Quân mặt mày ám khói, bốc mùi khét buộc phải đưa đi bệnh viện chăm sóc sức khoẻ.
Ba cháu nhỏ được giải cứu sau khoảng 30 phút. Ảnh: Ngô Quang Văn

Ba cháu nhỏ được giải cứu sau khoảng 30 phút. Ảnh: Ngô Quang Văn

Khoảng 7h30 ngày 19/9, nhà chức trách xã Mỹ Thuỷ (Lệ Thuỷ, Quảng Bình) nhận tin báo, anh Nguyễn Văn Quân (36 tuổi) nhốt ba con nhỏ từ hai đến sáu tuổi, trong phòng ngủ ở tầng hai ép cùng tự thiêu.

Khi công an xã đến, Quân cầm dao đe doạ, lớn tiếng chửi bới, đòi tự thiêu. Bên trong, Quân đốt áo quần khiến khói đen bốc lên, mùi khét nồng nặc. Lo sợ các cháu bị ảnh hưởng sức khoẻ, công an xã Mỹ Thuỷ phá cửa để thông gió.

Đồ đạc trong nhà bị Quân đập phá. Ảnh:Ngô Quang Văn

Đồ đạc trong nhà bị Quân đập phá. Ảnh: Ngô Quang Văn

Ít phút sau, công an huyện Lệ Thuỷ tăng cường, bằng biện pháp nghiệp vụ đưa Quân ra khỏi phòng để giải cứu ba cháu nhỏ. Thời gian từ lúc Quân nhốt các cháu đến lúc giải cứu thành công khoảng 30 phút. Bên trong nhà, Quân xô đổ bàn ghế, đập phá nhiều đồ đạc.

Các cháu bé được đưa ra với mặt mày ám khói, người bốc mùi khét và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để chăm sóc sức khoẻ. Đến nay, cả ba đã ổn định, không có thương tích.

Vào hôm trước, anh này mâu thuẫn với vợ, đánh chị này nhập viện.

Đọc thêm