Chấp nhận bị bắn để có tiền

(PLO) - Ông Danny Baker, giám đốc cảnh sát vùng Knightstown ở tiểu bang Indiana của Mỹ đã vừa nghĩ ra một giải pháp đặc biệt để quyên tiền mua xe tuần tra.
Chấp nhận bị bắn để có tiền
Những người quyên tặng số tiền đã được tận mắt chứng kiến việc ông bị bắn bằng một khẩu súng bắn điện Taser mạnh tới 50.000 volt. Dù Baker thừa nhận hành động của mình hơi quá, ông cho biết nó ít nhất sẽ giúp giáo dục đám đông. 
Kể từ khi trở thành giám đốc cảnh sát hồi năm 2007, Baker đã tổ chức hàng loạt sự kiện gây quỹ, gồm một giải đánh golf và một bữa tiệc thịt lợn rừng nướng. Ông kiếm được 5.000 USD mỗi năm và tiền đã được chi để mua xe tuần tra, thiết bị thử máu bên cạnh camera giám sát mới cho thị trấn. 
Baker nói rằng cảm giác khi "trúng đạn" giống như bị ai đó đấm 20 lần mỗi giây trong khoảng 5 giây. Người dính đạn súng điện sẽ bất động trước khi gục xuống vì đau đớn. 

Đọc thêm