Chê tiền bo ít, nữ nhân viên tiếp bia gọi người đến bắn khách

X. ra ngoài quán gọi điện kể lại cho Vũ Thị Hà My và Nguyễn Xuân Vượng, chồng My,  kể lại sự việc bị đánh. Vượng rủ thêm 1 người xông vào phòng karaoke của Trung đang hát, lấy súng bắn vào nhóm Trung... 

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 20/5, anh Nguyễn Duy Tín (sinh năm - SN 1995) và anh Nguyễn Quý Trung (SN 1994) cùng khoảng 10 người khác đi hát karaoke tại quán Fly, số 23 Nguyễn Viết Xuân (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Nhóm anh Tín gọi hai nhân viên tiếp bia là X. và L. (đều SN 2001, cùng trú phường Ia Kring) đến để hát. Đến 15h cùng ngày, khi chuẩn bị ra về, Trung rút tiền bo cho X và L mỗi người 200.000 đồng nhưng bị chê ít nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trung dùng tay tát vào mặt X. Bực tức, X. ra ngoài quán gọi điện thoại cho Vũ Thị Hà My (SN 1991) và Nguyễn Xuân Vượng (SN 1991, chồng My, cùng trú hẻm 427 Nguyễn Viết Xuân, tổ 14, phường Hội Phú) kể lại sự việc bị đánh.

Vượng mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su, rủ thêm 1 người bạn mang theo 1 con dao cùng đi trên 1 xe máy đến quán Fly. Tại đây, cả 2 xông vào phòng karaoke của Trung đang hát, Vượng lấy súng bắn vào nhóm Trung, còn người đi cùng Vượng dùng dao rượt đuổi đâm Trung. Sau đó, Vượng và đồng bọn bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hậu quả, Trung bị gãy 1 răng cửa và xây xát nhẹ; Tín bị 1 vết thương ở đùi trái, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Công an thành phố Pleiku đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 1 băng đạn cao su đồng thời tổ chức truy bắt Vượng và đồng bọn để điều tra.

Đọc thêm