Chém nhau chỉ vì chỗ ngồi bán hàng

(PLO) - Nghe mẹ mách bị người bán trái cây hàng bên cạnh cạnh gây khó dễ khi tranh giành nhau chỗ ngồi bán hàng, người con trai lập tức lấy dao đuổi đâm “hàng xóm”.
Bị cáo Phương tại phiên toà lưu động.
Bị cáo Phương tại phiên toà lưu động.

Ngày 20/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Phương (SN 1986, TPHCM) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 16/10/2014, mẹ ruột của Phương chở trái cây ra lề đường Trần Khắc Chân (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để bán. Bên cạnh là chỗ ngồi của anh Nguyễn Văn Qúy, cũng bán trái cây.

Tại đây, sau khi xếp 2 thùng cam ra bán, mẹ Phương mang hai thùng xốp đựng cam để phía sau chỗ ngồi của anh Quý thì được anh này nhắc nhở là để gọn vào cho anh còn bán hàng. Lời qua tiếng lại một lúc thì anh Quý quay trở về chỗ bán hàng của mình.

Một lúc sau, Lê Hoàng Phương xuất hiện, được mẹ mách lại câu chuyện Quý không cho để 2 thùng xốp. Phương liền lớn tiếng chửi anh Quý, rồi ngay lập tức chạy vào quán bún bò gần đó chộp lấy con dao Thái lan quay trở ra đâm anh Quý.

Người “hàng xóm” cùng vỉa hè này liền bỏ chạy, Phương vẫn cầm dao đuổi theo và đâm trúng vào bụng anh Quý. Quý được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong, tuy nhiên, anh đã mang thương tích 54%.

Đọc thêm