Chết thảm dưới tay chồng khi đang làm thủ tục ly hôn

(PLO) - Án mạng xảy ra vào khoảng 9h15’ ngày 5/5/2014, ngay trong khuôn viên bệnh viện. Được cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân không thoát khỏi tử thần bởi những nhát dao hiểm độc của người chồng. Bốn năm sau ngày nằng nặc đòi cưới nhau, cô gái chết thảm, tờ đơn ly hôn còn nắm chặt trong tay.
Chết thảm dưới tay chồng khi đang làm thủ tục ly hôn

Hôm đó, chị Bùi Thị Oanh (SN 1993, ngụ xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) được bà ngoại dẫn đi lấy bệnh án tại khoa ngoại trung tâm khám bệnh đa khoa Dương Kinh. Việc cô lấy bệnh án liên quan đến chuyện hoàn thiện hồ sơ để ly hôn gã chồng vũ phu. Đang cùng bà đi vào phía trong, bỗng nhiên cô thấy lạnh người bởi như có ai đang theo dõi. Quay lại phía sau, thấy chồng tiến đến, cô hốt hoảng: “Bà ơi Mạnh kìa”.

Cô gái nhìn thấy chồng mà sợ như thấy cọp, rúm ró người ngợm. Người bà trấn tĩnh: “Có bà ở đây, cháu không sợ đâu”, rồi hai người vẫn tiếp tục đi vào bên trong bệnh viện. 
Hung thủ vụ án
 Hung thủ vụ án
Lúc này, Mạnh đã đuổi kịp vợ liền hùng hổ đòi giấy tờ (trước khi rời khỏi nhà chồng, nạn nhân mang theo giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu - PV). Người bà nhã nhặn cam kết: “Cháu yên tâm, vợ cháu nó sẽ trả. Nếu nó không trả, bà mang về cho”.
Bực mình vì vợ không nghe lời, Mạnh quát tháo người vợ vẫn đứng nép phía sau bà, rồi “xin lỗi” bà ngoại, nhảy vào lôi vợ đi đến phía chiếc xe ô tô đỗ gần đó, rồi bất ngờ lôi dao từ trong người vung liên tiếp khiến vợ không kịp chống trả. 
Mặc dù bị đâm ngay trong khuôn viên trung tâm y tế, được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do các vết dao quá hiểm gây mất máu cấp. Khi tắt thở, lá đơn ly hôn trong tập giấy tờ, cô vẫn giữ chặt trên tay.
Sau khi gây án, thủ phạm chạy đến trụ sở công an phường gần đó tự thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai thời gian gần đây vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn. Nghe tin vợ “cặp bồ”, tưởng vợ ly hôn với mình để đi lấy người đàn ông khác nên Mạnh nảy sinh ý định sát hại.
Mẹ nạn nhân đau đớn trước cái chết của con gái
 Mẹ nạn nhân đau đớn trước cái chết của con gái
Sáng cùng ngày, trên đường đến nhà vợ, Mạnh mua một con dao làm hung khí. Biết vợ đang trên đường đến bệnh viện, Mạnh đuổi theo với ý định ngăn cản vợ, không cho ly dị, nếu không đồng ý thì sẽ sát hại.
Trước đó, hung thủ, nạn nhân từng có một cuộc tình đẹp như mơ, dù bị gia đình cô gái nhất quyết ngăn cấm. Những ngày tháng vợ chồng son cũng từng là "thiên đường" của Oanh. Nhưng sau khi sinh con đầu lòng, những khó khăn, bộn bề của cuộc sống khiến cô gái tỉnh “cơn say tình”, nhận ra bản chất vũ phu của chồng. 
Mời độc giả đón đọc chi tiết vụ án bi thảm này trên Xa lộ pháp luật số 109, phát hành ngày 10/5/2014 trên phạm vi cả nước. Xa lộ pháp luật - ấn phẩm đặc biệt của báo PLVN – với nội dung đặc sắc, chỉ có trên Xa lộ! Trân trọng giới thiệu với độc giả!

Đọc thêm