Chồng tá hỏa phát hiện vợ tử vong sau khi ngủ ngoài đồng tôm

(PLO) - Đi đám cưới về đến chòi canh tôm của gia đình, chồng bà Liên bất ngờ phát hiện vợ tử vong, trên người có nhiều vết chém và nữ trang đã bị lấy mất.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể của bà Thủy
Hiện trường nơi phát hiện thi thể của bà Thủy

Ngày 1/11, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với cơ quan chức năng huyện Vĩnh Thuận đang tích cực điều tra làm rõ nghi án giết người xảy ra tại ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong.

Nạn nhân là bà Trần Thị Liên (60 tuổi).

Thông tin ban đầu, đêm 31/10, vợ chồng bà Liên ngủ trên chòi vuông tôm (cách nhà khoảng 400m) để đặt lú bắt tôm bán.

Sáng 1/11, chồng nạn nhân về trước gọi điện kêu vợ về nhưng bà Liên nói đang chờ thương lái đến để bán tôm.

Đến 7h, chồng bà Liên đi dự tiệc của một người quen trong xóm. Bà Liên ở lại chòi vuông tôm một mình.

Đến khoảng 8h30, chồng bà Liên trở về, ra vuông tôm thì thấy vợ mình tử vong với nhiều vết chém trên người. Chồng bà Liên tri hô mọi người xung quanh và trình báo công an địa phương.

"Chồng nạn nhân khai, bà Liên có đeo một số nữ trang trên người, tất cả đều là vàng 18K, trọng lượng 8 chỉ nhưng đã mất", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Đọc thêm