Con rể truy sát cha vợ trên rẫy hoa màu

Hỏi về tung tích của vợ không được, người đàn ông 40 tuổi liền cầm nón bảo hiểm rượt đánh, rồi móc dao đâm chết cha vợ tại rẫy hoa màu.

Rẫy hoa màu, nơi Tấn ra tay sát hại cha vợ. Ảnh: Cửu Long
Rẫy hoa màu, nơi Tấn ra tay sát hại cha vợ. Ảnh: Cửu Long

Chiều 15/8, ông Trần Văn Khai (61 tuổi) chăm sóc rẫy hoa màu của gia đình tại ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Lúc sau, người con rể Trương Văn Tấn (40 tuổi) đến tra hỏi ông về tung tích vợ của mình.

Hai bên xảy ra cự cãi, Tấn liền dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu ông Khai khiến nạn nhân bỏ chạy. Gã con rể đuổi theo, móc dao đâm cha vợ gục trên rẫy rồi bỏ trốn. Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hàng trăm cảnh sát được huy động bao vây khắp các ngả đường bộ và thủy, truy bắt hung thủ. Đến 21h cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Tấn ra đầu thú.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng (58 tuổi, vợ ông Khai), Tấn là chồng của người con gái thứ 3 của vợ chồng bà. Cả hai đã có với nhau 2 đứa con trai nhưng Tấn thường nhậu nhẹt, đánh đập vợ. Không chịu nổi cảnh bị hành hạ, mấy tháng trước, con gái bà bỏ lên TP HCM làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi con.

"Trước đó, Tấn nhiều lần đến nhà tôi để truy hỏi thông tin về vợ nhưng không ai cung cấp", bà Hoàng cho biết.

Đọc thêm