"Cò"xe hỗn chiến, một người nguy kịch

(PLO) -Ngày 26/3, ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết đang phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ vụ việc Lê Thanh Tú (19 tuổi, ở Yên Bái) nhân viên của Hợp tác xã vận tải Thanh Sơn bị một nhân viên cùng đơn vị đâm thủng phổi ngay tại sảnh của Bến xe Mỹ Đình.
"Cò"xe hỗn chiến, một người nguy kịch

Trước đó khoảng 9h ngày 25/3, Dương Việt Anh (17 tuổi) và Lê Thanh Tú (17 tuổi) do tranh giành khách trong bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đã xảy ra xô xát. Bị nhóm Tú vây đánh, Việt Anh bỏ chạy về quầy bán vé vớ lấy con dao gọt hoa quả đâm 3 nhát vào Tú.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội tạm giữ Việt Anh để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Mặc dù Tú đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn phải được theo dõi vì có một vết đâm thấu phổi.

Ngay khi nắm được sự việc, Lãnh đạo Ban quản lý bến xe đã trực tiếp xác minh nguyên nhân mâu thuẫn giữa Tú và Việt Anh. Nếu đúng hai người này tranh giành khách và xác định được làm việc tại xe khách nào trong Bến xe Mỹ Đình sẽ đình chỉ chỉ xe khách ấy.

Đọc thêm