Cuồng ghen, con rể vác dao lấy mạng mẹ vợ

(PLO) - Cho đến tận phút cuối đời, người mẹ già ấy cũng vì con, khi đưa cả thân mình hứng trọn nhát dao mà kẻ thủ ác hướng vào con bà.
Cuồng ghen, con rể vác dao lấy mạng mẹ vợ
Ngày 29/3, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Đặng Ngọc Sơn cho công an TP HCM tiếp tục làm rõ hành vi Giết người.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h45 ngày 24/3, Sơn đến nhà bà Nguyễn Thị Phụng (mẹ vợ) để tìm vợ bỏ đi từ trước Tết nguyên đán và giải quyết chuyện tình cảm này. Tại đây, bà Phụng cho biết, không có con gái ở nhà rồi nói câu: “Nó đi đâu suốt đêm qua”.
Nghe mẹ vợ nói,  máu ghen của Sơn nổi lên rồi đối tượng lớn tiếng văng tục và chửi thề. Lúc này, anh Hà Văn Hậu (em vợ) đứng ngay đó và nghe mẹ bị chửi liền cãi lại rồi chạy vào nhà lấy mã tấu đuổi đánh Sơn.
Sơn thủ thế rồi cướp hung khí đâm ngược lại Hậu một nhát. Bà Phụng thấy con trai bị đâm liền nhảy vào che chắn cho con và cũng bị tên này đâm tiếp một nhát. Cả hai mẹ bị thương cùng tri hô cầu cứu.
Sau khi đâm mẹ vợ, Sơn vội vứt dao bỏ chạy thoát thân. Mọi người ùa đến đưa bà Phụng và anh Hậu đi cấp cứu. Vết thương quá nặng, 2 ngày sau đó, bà Phụng tử vong.
Hay tin mẹ vợ chết và đang bị Công an truy lùng gắt gao, Sơn đã ra đầu thú tại địa phương. Bước đầu, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo lời của Sơn tại cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc ghen tuông do đọc được tin nhắn trong điện thoại của chị Hà Thị Bé T. (vợ Sơn) với người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, Sơn lớn tiếng rồi xảy ra xô xát với vợ. Giận chồng, chị T. bỏ về mẹ ruột từ trước Tết nguyên đán.
Ngày 24/3, Sơn đến gia đình nhà vợ để tìm thì xảy ra vụ việc./.

Đọc thêm