Cướp taxi vì… mê phim hành động

(PLO) - Thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, sáng ngày 23/2 các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng CSHS) và CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ vừa di lý đối tượng Lê Huy (21 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang), từ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) về đến Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Các trinh sát bắt giữ thanh niên ngáo đá cướp taxi Lê Huy. Ảnh Tuổi Trẻ
Các trinh sát bắt giữ thanh niên ngáo đá cướp taxi Lê Huy. Ảnh Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 22/2, nhận được tin báo từ tổng đài, tài xế Võ Thành Thân (32 tuổi, tài xế của hãng taxi Sao Đỏ) đến đón khách đi từ Long Xuyên ra sân bay Trà Nóc (Cần Thơ). Khi xe đến cầu Thơm Rơm (quận Thốt Nốt), anh Thân dừng xe đi vệ sinh thì bất ngờ bị khách trên xe đánh mạnh vào sau gáy tài xế khiến nạn nhân ngã xuống rãnh nước ven đường, rồi cướp xe chạy về hướng Ninh Kiều.

Vụ việc nhanh chóng được quần chúng nhân dân trình báo công an. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiến hành đón lõng, truy bắt nam thanh niên cướp xe taxi theo đặc điểm từ tài xế cung cấp.

Khi chiếc taxi lưu thông đến đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều) thì bị phát hiện. Lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành.

Sau gần 2 giờ truy đổi, đến xã Phú An, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), đối tượng tấp xe vào lề, giật chìa khóa xe ném đi, rồi tông cửa lao vào vườn của nhà dân ven đường bỏ trốn. Đến khoảng 5 giờ ngày 23/2 lực lượng Công an đã bắt được nghi phạm và di lý về Cần Thơ khi y đang lẩn trốn tại bụi rậm gần nhà dân ven đường.

Khai nhận ban đầu Huy thừa nhận nghiện ma tuý đá được khoảng 6 năm nay. Do bị nghiện ma tuý đá và mê phim hành động, sau khi “đập đá”, bị ảo tưởng nên nảy sinh ý định cướp taxi để thử “cảm giác mạnh”, đồng thời để làm phương tiện ra Vũng Tàu thăm mẹ nuôi. 

Đọc thêm