Đang ngồi đánh cờ, nam thanh niên bị 4 đối tượng đánh chém dã man

(PLO) - Anh Phạm Văn Chiến (SN: 1985, trú tại Tân Tiến, Văn Giang, Hưng yên) đang ngồi uống nước chơi cờ thì bất ngờ bị 4 người lạ mặt dùng hung khí tấn công và phải nhập viện điều trị.
Anh Chiến được người thân đưa tới bệnh viện 103.
Anh Chiến được người thân đưa tới bệnh viện 103.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 27/11/2016, tại khu xây dựng Thăng Long Victory An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Vào thời điểm này, anh Chiến là công nhân điện nước của tòa nhà Victory An Khánh đang ngồi ở quán nước ven đường đánh cờ thì bị 4 thanh niên mang dao (loại chọc tiết lợn), tuýp sắt đánh, chém nhiều nhát liên tiếp vào cơ thể.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Đình Thục (SN: 1982, bạn anh Chiến, người cùng địa phương) ngồi quán nước bên cạnh đã nhanh chóng chạy lại để can ngăn.

Anh Chiến tại hiện trường vụ việc (Ảnh: gia đình cung cấp)
Anh Chiến tại hiện trường vụ việc (Ảnh: gia đình cung cấp)

Tuy nhiên, khi tới nơi anh Thục bị 1 trong 4 đối tượng dọa: “thằng nào mà vào thì đâm chết tại chỗ” nên đã dừng lại. Để đảm bảo an toàn, anh Thục cho biết mình không liên quan đến sự việc nên đứng ở bên ngoài và chứng kiến 4 nam thanh niên đâm chém anh Chiến rồi nhanh chóng bỏ đi.

Theo lời anh Thục thì anh Chiến đã quỳ xuống van xin 4 đối tượng nhưng không được. Sau khi sự việc xảy ra anh Thục nhanh chóng chạy tới thông báo đến lực lượng công an Đội 7, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Vết thương của anh Chiến (Ảnh: gia đình cung cấp)
Vết thương của anh Chiến (Ảnh: gia đình cung cấp)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Đồn 7 có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng, bảo vệ hiện trường còn anh Thục nhanh chóng đưa anh Chiến tới bệnh viện Xây Dựng (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân) sơ cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện 103 để điều trị.

Theo anh Phạm Tiến Kiên (SN: 1983, anh ruột anh Chiến), vào thời điểm đó anh đang làm việc trên đường Lý Thường Kiệt thì nhận được thông báo của đồng nghiệp anh Chiến. Sau đó anh tới hiện trường thì thấy lực lượng công an đang làm việc, tiếp đến anh gọi điện thì được biết anh Chiến đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Trao đổi với PV, anh Kiên cho biết anh Chiến bị đứt động mạch chủ và gân cơ tay trái, gãy xương bàn tay phải, rạn xương ống đồng bàn chân trái cùng nhiều vết thương tích trên cơ thể. Đến thời điểm hiện tại, anh Chiến đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên do sức khỏe yếu vẫn chưa ăn uống được gì.

Tới trưa nay (28/11), gia đình anh Kiên đã tới công an Đội 7 huyện Hoài Đức trình báo sự việc.

Cũng theo lời anh Kiên, khi anh Chiến tỉnh dậy có kể lại, lúc đó anh đang ngồi chơi cờ thì thấy hai người lạ mặt cãi nhau nên đã lấy máy điện thoại quay lại. Sau đó hai người trên xô xát rồi bỏ đi. Một lúc sau 1 trong số 2 người xô xát gọi thêm 3 người nữa quay lại và cứ thể lao vào đánh anh Chiến. Mặc dù anh Chiến đã quỳ xuống van xin nhưng 4 người nay không buông tha mà đâm chém liên tục vào người.

Hiện tại, gia đình anh Chiến đang rất hoang mang và lo lắng, anh mong muốn các cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Xác định có sự việc trên, một lãnh đạo của Đồn 7, Công an huyện Hoài Đức cho biết đơn vị đã xác định được các đối tượng gây án và đang trong quá trình điều tra, làm rõ sự việc./.

Đọc thêm