Đi viếng đám ma, bị con trai người bạn quá cố cứa cổ tử vong

(PLO) - Trong lúc đang ngồi uống nước để chờ thắp hương cho người bạn quá cố, ông D đột nhiên bị con trai của người bạn quá cố này dùng dao cứa ngang cổ làm tử vong tại chỗ.
Đồ tang lễ dính máu tại hiện trường.
Đồ tang lễ dính máu tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sau khi biết thông tin ông Lê Viết Tuấn (ngụ số nhà 23, đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành, TP. Huế) từ trần, ông D. (SN 1963, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đi xe từ Đà Nẵng ra TP. Huế để viếng bạn. 

Theo một số người hàng xóm cho biết, sau khi đưa tang ông Tuấn, ông  D về nhà gia chủ thắp hương trước khi về Đà Nẵng. Khi mọi người đang làm lễ trong nhà, còn ông D đang ngồi uống nước ngoài sân thì bất ngờ Lê Viết Thịnh (SN 1995, con trai ông Tuấn) bất ngờ từ trong bếp đi ra, cầm dao cứa ngang cổ ông D khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP Huế lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân ban đầu và bắt giữ hung thủ gây án.

Ngay sau khi gây án, Thịnh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Người nhà nạn nhân cho hay, thời gian gần đây, Thịnh có những biểu hiện không bình thường.

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm