Hải Dương: Nghi án Trưởng công an phường đánh bài ăn tiền tại trụ sở

(PLO) - Đoạn clip ghi lại cảnh 4 người đàn ông đánh bài ăn tiền được cho rằng ngay trong trụ sở công an (CA) một phường ở tỉnh Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Hình ảnh được cắt ra từ clip
Hình ảnh được cắt ra từ clip

Vào ngày 16/2/2016, trên mạng xã hội phát tán một đoạn clip có thời lượng 51 giây ghi lại cảnh 4 người đàn ông đang đánh bài dưới hình thức đánh “phỏm”. Phía sau là bàn làm việc, có biển hiệu phòng làm việc của một lãnh đạo Công an phường Trần Phú, TP Hải Dương. 

Để “câu view”, người đăng tải clip còn chú thích rõ tiêu đề: “141. Trưởng Công an phường Trần Phú, TP Hải Dương đánh bài ăn tiền tại trụ sở cơ quan”.

Đoạn clip thể hiện khá cận cảnh 4 người đàn ông đang đánh bài khá rôm rả. Phía trước của 2 trong 4 số bốn người có nhiều tờ tiền mệnh giá lớn. Đoạn clip thu hút nhiều ý kiến lên án, bày tỏ bức xúc trước hành vi được cho là đánh bài ăn tiền của 4 người trong clip.

Sau khi xem xong đoạn clip kể trên, nhiều người dân trên địa bàn phường Trần Phú (TP Hải Dương) xác định, người đàn ông đeo kính cận, mặc áo khoác đen trong clip khá giống với ông Giang — Trưởng CA phường Trần Phú, TP Hải Dương.

Để làm rõ thông tin trên, ngày 18/2 phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Công an phường Trần Phú và được một cán bộ ở đây cho biết: “Lãnh đạo Công an phường đi vắng. Đề nghị các phóng viên liên hệ với lãnh đạo Công an TP Hải Dương để nắm chính xác vụ việc”.

Sau nhiều lần gọi điện thoại trao đổi, phóng viên đã được Đại tá Đặng Văn Đạm - Trưởng Công an TP Hải Dương cho biết “Tôi đang đau đầu về vụ việc này. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ và chưa thể có phát ngôn chính thức nào xung quanh vụ việc”.

Đến cuộc trao đổi điện thoại lần thứ hai, Đại tá Đạm nói: “Anh chỉ nói với em thế này, báo chí cách mạng là cần thiết, nhưng đừng có vào làm rối tình hình lên, nhà anh còn nhiều người làm báo, bọn em phải chia sẻ chứ?  Bây giờ anh hỏi em, Ban Biên tập em biết để làm gì… làm rối tình hình đi”. 

Chưa hết, Đại tá Đạm còn nói: “Em bảo Tổng Biên tập em điện cho anh” và “anh hỏi em, Tổng Biên tập em người ta hỗ trợ gì được bọn anh trong việc này… Bao nhiêu chiến sỹ đang đổ máu thì không nói, nói gì một thằng vớ vẩn đi đánh bài mà cũng dòm ngó vào làm gì. Báo chí cách mạng phải để cho cách mạng một hướng”. 

Sau khi “lên lớp” cho phóng viên một hồi về đạo đức cách mạng, ông Đạm đột ngột ngắt máy.

Đọc thêm