Khởi tố bà nội giết cháu bé 20 ngày tuổi

(PLO) -  Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân, nghi can giết cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa.
Khởi tố bà nội giết cháu bé 20 ngày tuổi

Sáng 6/12, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra hành vi Giết người - VTV news đưa tin. 

Trước đó,như PLVN đã đưa tin:  Ngày 25/11 gia đình anh Lê Hữu Thuận (SN 1980, trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)  trình báo xảy ra vụ bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi.

Theo lời của người bà kể lại, bà đang bế cháu thì bị hai người lạ mặt một nam một nữ xông vào bắt cóc cháu bé. Vào thời điểm mà người bà khai cháu bị bắt cóc, anh Thuận đang đi đón con lớn, còn vợ anh Thuận đang ở trong bếp.

Người bà cũng khai bà bị tấn công, và nghi bị dùng thuốc mê nên không thể phản kháng.

Đến gần trưa ngày 27/11, một công nhân phân loại rác ở bãi rác trung tâm thị xã Bỉm Sơn phát hiện thi thể cháu bé ở trong bao tải nên đã báo công an. Bãi rác này cách nhà cháu khoảng 12km. Trên bao tải chứa thi thể cháu bé có tên anh Thuận và số điện thoại.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã tích cực điều tra phá án. Một tổ công tác đặc biệt của bộ Công an cũng đã vào Thanh Hóa hỗ trợ, tích cực điều tra.

Căn cứ vào những dấu vết để lại hiện trường và những mâu thuẫn trong lời kể của bà nội cháu bé, cảnh sát đã triệu tập bà Xuân để đấu tranh, làm rõ.

Chiều 28/11, sau hai ngày điều tra phá án, cơ quan công an đã xác định nghi phạm hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa chính là bà nội nạn nhân.

Danh tính nghi phạm được xác định là Phạm Thị Xuân (SN 1952). Thời gian qua, bà Xuân ở cùng với vợ chồng con trai à để giúp đỡ trông nom các cháu.

Theo nguồn tin, bà Xuân đã  gây ra cái chết cho cháu nội. Sau đó, bà nhét thi thể cháu xuống gầm giường rồi tự dựng nên vụ bắt cóc rằng có đôi nam nữ vào nhà dí dao, bịt miệng bà để cướp cháu bé.

Khi xảy ra sự việc, do đông đảo người dân và lực lượng công an có mặt tại nhà anh Thuận tới tận khuya nên thi thể cháu bé vẫn được giấu dưới gầm giường.

Sáng hôm sau (26/11), bà Xuân lén cho thi thể cháu bé vào bao tải và bỏ ra thùng rác.

Đọc thêm