Khởi tố đối tượng đóng giả tài xế Grab đâm chết mẹ người yêu

(PLVN) - Nghĩ người yêu chia tay mình là do được mẹ “tiếp tay”, Tú nảy sinh ý định trả thù.
Long Thanh Tú tại cơ quan điều tra.
Long Thanh Tú tại cơ quan điều tra.

VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Long Thanh Tú (SN 1991, trú tại TP HCM) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017, Tú có quan hệ tình cảm với chị T.T.H.T (SN 1992, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột). Sau đó, Tú về làm việc tại cửa hàng nội thất của gia đình người yêu.

Khoảng tháng 12/2019, cả hai xảy ra mâu thuẫn khi Tú nghi ngờ chị T có tình cảm với người khác nên tỏ thái độ ghen tuông. Bên cạnh đó, trước Tết Nguyên đán vừa qua, Tú bị bạn gái công khai chuyện nợ nần trong các giao dịch mua bán nội thất nên nảy sinh ý định sát hại người yêu.

Khoảng đầu tháng 2/2020, Tú bắt xe từ TP HCM đến Buôn Ma Thuột, thuê trọ ở và đóng giả lái xe Grab để tiện việc theo dõi chị T. Tối 11/2, Tú thấy người yêu đi chơi và thân mật với người đàn ông khác nên nổi cơn ghen và có ý định sát hại bạn gái nhưng bất thành.

Sáng hôm sau, Tú tiếp tục cải trang thành lái xe Grab theo dõi gần nhà chị T, phát hiện nam thanh niên nói trên đến chơi. 

Lúc này, thấy mẹ chị T là bà Đ.T.N (SN 1975) rời khỏi nhà, Tú nghĩ bà tiếp tay, tạo điều kiện cho con gái quen người mới nên nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 15h ngày 12/2, Tú giả làm người giao trà sữa rồi dùng dao đâm liên tiếp khiến bà N gục xuống. 

Sau khi gây án, Tú bỏ chạy về cầu Sêrêpốk (giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với Đắk Nông) định tự tử. Tuy nhiên, đối tượng sau đó nghĩ lại bắt xe ôm bỏ trốn.

Khi xe đến Km48 (thuộc địa phận xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Tú bị công an bắt giữ.

Về phần bà N, kết giám định ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy tỷ lệ thương tích là 25%.

Đọc thêm