Khởi tố người giúp việc dốc ngược bé gái 14 tháng tuổi

(PLVN) -  Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Doan với hành vi dốc ngược bé gái 14 tháng tuổi.
Nghi can Nguyễn Thị Doan.
Nghi can Nguyễn Thị Doan.

Ngày 16/12, Công an TP Vinh cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội Hành hạ người khác.

Theo Giadinh.net Bà Doan là người giúp việc cho gia đình anh H.A.T (trú TP Vinh) đã có hành động dốc ngược bé gái mới 14 tháng tuổi (con anh T) vì khóc và không chịu ngủ.

Khởi tố người giúp việc dốc ngược bé gái 14 tháng tuổi - Ảnh 1.

Bà Doan dốc ngược bé gái 14 tháng tuổi vì dỗ mãi không ngủ.

Theo trình bày của anh T, gia đình anh thuê bà Doan làm giúp việc thông qua một công ty môi giới vào ngày 6/11. Giá thỏa thuận là 4,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 4/12, anh T. và vợ có việc đi ra ngoài nên để con gái 14 tháng tuổi cho bà Doan trông coi. Hơn 2 giờ sau, vợ chồng anh T. về thì con đã ngủ, bà Doan nói cháu bé quấy khóc nhiều.

Sáng hôm sau, nghĩ đến chuyện lúc tối bà Doan nói, vợ anh T. mở lại camera xem bàng hoàng thấy hình ảnh bà Doan bạo hành con gái mình.

Cụ thể, khi bé gái khóc, bà Doan nổi nóng quát nạt bé gái. Chưa dừng lại đó, bà còn ném bé xuống gối. Không thấy bé nín, bà cầm hai chân bé gái dốc ngược rồi lắc qua lắc lại như món đồ chơi.

Quá bức xúc trước hành động của bà Doan, người vợ báo ngay cho chồng và về nhà hỏi rõ sự tình. Tuy nhiên, bà Doan chối tội nhưng khi xem lại camera thì bà đã thú nhận hành vi của mình và xin lỗi gia đình. Gia đình anh T. đã trình báo sự việc lên Công an TP Vinh.

Tại cơ quan công an, Bà Doan thừa nhận hành vi của mình và rất hối hận về việc làm này.

Zing đưa tin: Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết theo lời khai ban đầu của bị can, tối 4/12, người phụ nữ này trông bé gái 14 tháng tuổi để vợ chồng anh Hoàng Anh Tú và chị Phạm Thị Thu Hường (cùng 27 tuổi, trú phường Hưng Bình) đi có việc.

Khi vợ chồng anh Tú đi được một lúc thì đứa trẻ khóc, không chịu ngủ. Bà càng dỗ, bé càng khóc to hơn.

Dỗ không được, bà Doan tức giận có hành động dọa nạt, dốc ngược đứa bé lên rồi lắc qua, lắc lại nhiều lần.

Đọc thêm