Khống chế nghi phạm giết người, đâm thiếu úy công an bị thương

(PLVN) - Sau khi đâm chết người, Giàu chạy về nhà cố thủ. Trước khi bị công an khống chế, nam thanh niên còn dùng dao đâm một thiếu úy công an bị thương.
Ngôi nhà nơi đối tượng Giàu cố thủ
Ngôi nhà nơi đối tượng Giàu cố thủ

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5/3, Võ Văn Giàu (21 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng) và Phạm Văn Son (23 tuổi, ngụ cùng xã) rủ nhau chơi ma túy đá trong một căn nhà hoang ở xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Trong lúc chơi ma túy đá, Giàu bất ngờ lấy dao đâm khiến Son tử vong. Sau đó, nghi phạm chạy về nhà cầm dao cố thủ. 

Lực lượng cảnh sát được huy động đến dùng loa vận động Giàu buông vũ khí. Ba mẹ Giàu đứng trước cửa thuyết phục nhưng không thành.

Lực lượng công an buộc phải bắn hơi cay vào bên trong căn nhà. Lúc này Giàu chạy ra phía sau lấy khăn ướt để tránh hơi cay, cố thủ.

Đến khi khi lực lượng công an dùng lá chắn áp sát, dồn vào góc phòng, Giàu đã lấy dao đâm qua kẽ lá chắn, trúng vào mắt một thiếu úy cảnh sát gây thương tích.

Lực lượng cảnh sát đã phải bắn đạn cao su vào người Giàu mới khống chế được người này.

Hiện thiếu úy cảnh sát bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hiện, Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm