Không trộm được gì, gỡ luôn cửa nhà 'khổ chủ' bán... phế liệu

Không tìm được tài sản để trộm, Trung gỡ lấy 2 cánh cửa trong nhà ông Mừng rồi thuê xe ôm chở đi bán cho 1 vựa phế liệu...
Đối tượng Nguyễn Văn Trung.
Đối tượng Nguyễn Văn Trung.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 12/8, Nguyễn Văn Trung (33 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đột nhập nhà ông Lê Văn Mừng (54 tuổi, ngụ cùng xã) từ cửa sau để trộm tài sản. Lúc này, ông Mừng đi vắng.

Không tìm được vật gì "đáng tiền", Trung đã gỡ lấy 2 cánh cửa nhôm (trị giá gần 1,7 triệu đồng) của gia đình "khổ chủ" mang về cất giấu. 

Sáng hôm sau, phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, ông Mừng trình báo với công an.

Xác định Trung là nghi phạm, công am mời Trung đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Trung đã thuê xe ôm chở 2 cánh cửa đi bán cho 1 vựa phế liệu tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn với giá 210 ngàn đồng và mua ma túy sử dụng.

Công an huyện Trà Ôn mới ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Trung

Trung bị nghiện ma túy từ năm 2005 đến nay; có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản; 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đọc thêm