Lại thêm một cô gái bị người yêu giết hại

(PLO) - Thi thể cô gái được phát hiện trong phòng trọ, bên cạnh vũng máu. Gã người yêu 'sống như vợ chồng' cùng nạn nhân đã biến mất.
Phòng trọ khóa cửa, nơi chị Tuyết tử vong. Ảnh: Nguyệt Triều
Phòng trọ khóa cửa, nơi chị Tuyết tử vong. Ảnh: Nguyệt Triều

Tối 20/5, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện chị Nguyễn Thị Tuyết (28 tuổi, quê Phú Yên) tử vong bởi nhiều vết đâm tại khu nhà trọ ở khu phố Tân Long, thị xã Dĩ An.

Sáng cùng ngày, em trai nạn nhân nhận được điện thoại của Toàn (27 tuổi, bạn trai của chị Tuyết) báo chị Tuyết bị bệnh. Anh này từ TP HCM xuống thăm, khi vào phòng thì phát hiện chị gái đã tử vong, còn Toàn không có mặt.

Hàng xóm cho biết đêm hôm trước có nghe tiếng cãi vã giữa cô gái và bạn trai về chuyện tình cảm. Đến sáng, họ không thấy cả hai mở cửa ra ngoài. 

"Tuyết dọn đến thuê phòng bán cà phê được khoảng hai tháng. Ngày thường cô ấy sống chung với Toàn như vợ chồng ngay tại quán", người sống gần phòng trọ cho biết.

Cơ quan chức năng đang truy tìm Toàn để điều tra.

Đọc thêm