Mẩu đối thoại suýt gây án mạng

(PLVN) - Trong lúc nhậu, giữa anh Quỳnh và bị cáo Phong xảy ra xích mích. Anh Quỳnh thách thức Phong: “Ở Long Bình, tao không biết sợ thằng nào”. Phong nghe vậy bực tức nói: “Ở Long Bình này đã ai đâm mày chưa?”. Vừa dứt câu, Phong đâm anh Quỳnh 1 nhát khiến nạn nhân bất tỉnh.
Bị thách thức, Phong đâm người trọng thương.
Bị thách thức, Phong đâm người trọng thương.

Ngày 27/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Phong (SN 1990) mức án 12 năm tù về tội Giết người.

Phong đâm người ra oai trứớc mặt mình
Phong đâm người ra oai trứớc mặt mình

 Theo bản án vừa tuyên, ngày 2/9/2019, sau khi nhậu với nhóm bạn tại phường Long Bình Tân, (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Phong và mọi người đến một địa điểm khác để nhậu “tăng hai”.

Trên đường đi, Phong gặp anh Nguyễn Doãn Quỳnh là người quen nên rủ đi cùng. Trong lúc nhậu, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Anh Quỳnh thách thức Phong: “Ở Long Bình, tao không biết sợ thằng nào”. Phong nghe vậy bực tức nói: “Ở Long Bình này đã ai đâm mày chưa?”.

Nói xong, Phong cầm chai bia, đập vỡ phần đáy chai rồi đâm 1 nhát trúng vào phần cổ của anh Quỳnh khiến anh Quỳnh bất tỉnh.

Sau khi gây án, Phong bỏ ra ngoài. Sau đó, Phong quay lại, nhặt 1 vỏ chai bia khác đâm mạnh một cái vào trán anh Quỳnh.

Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Quỳnh thoát chết, nhưng bị thương tật theo giám định là 46%.

Đọc thêm