Nam sinh lớp 9 thiệt mạng do bố chọc đũa vào chỗ hiểm

(PLVN) - "Đây là bài học đắt giá và là lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần biết kiềm chế sự nóng giận, tránh dùng bạo lực dạy dỗ con cái, kẻo có ngày gây ra bi kịch gia đình như Cường", Công an TP Hải Phòng khuyến cáo.
Nghi phạm Nguyễn Hùng Cường hối hận vì khiến con tử vong. Ảnh: An ninh Hải Phòng.
Nghi phạm Nguyễn Hùng Cường hối hận vì khiến con tử vong. Ảnh: An ninh Hải Phòng.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1982, ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền) đến Công an Ngô Quyền đầu thú, khai nhận đã gây ra cái chết của con trai là cháu N.H.A.K (sinh năm 2006).

Cháu K (học lớp 9 Trường THCS Chu Văn An) sớm mồ côi mẹ, sống một mình tại ngôi nhà cạnh nhà bố đẻ là anh Cường.

Khoảng 19h40 ngày 22/3, trong lúc ăn cơm cùng K, anh Cường hỏi chuyện học hành của con và biết sáng cùng ngày, K bỏ làm bài thi. Tức giận, anh Cường dùng đũa đánh K, đũa chọc đúng vào chỗ hiểm vùng ngực K.

Thấy K bị thương, anh Cường hốt hoảng cùng gia đình đưa con đi bệnh viện Việt-Tiệp cấp cứu. Đến 7h30 ngày 23/3, thấy không cứu chữa được, bệnh viện trả bệnh nhi về để gia đình lo hậu sự.

Gây ra cái chết của con, tại Cơ quan điều tra, anh Cường hối hận, gục mặt xuống bàn khóc.

"Đây là bài học đắt giá và là lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần biết kiềm chế sự nóng giận, tránh dùng bạo lực dạy dỗ con cái, kẻo có ngày gây ra bi kịch gia đình như Cường", Công an TP Hải Phòng khuyến cáo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền tạm giữ Nguyễn Hùng Cường để làm rõ vụ việc.

Đọc thêm