Nam Việt kiều bị tạt axit giảm 80% thị lực, gia đình mất liên lạc với anh trai

(PLVN) - Nam thanh niên Việt kiều đã được phẫu thuật các vết thương. Riêng đôi mắt Nghiêm đang được điều trị bằng thuốc, thị lực chỉ còn khoảng 20%.
Anh Nghiêm bị tạt axit gây bỏng nặng
Anh Nghiêm bị tạt axit gây bỏng nặng

Ông Võ Duy Linh, cha của Võ Duy Nghiêm (SN 1993, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết con trai vừa trải qua cuộc phẫu thuật và đang điều trị tại một bệnh viện ở Bangkok (Thái Lan)

Tuy nhiên, người thân hiện cảm thấy lo lắng về thị lực của nạn nhân. Ông Linh cho biết con trai vừa được phẫu thuật các vết thương ở hai chân, riêng đôi mắt được điều trị bằng thuốc. Các bác sĩ thông báo quá trình hồi phục vết thương của Nghiêm phải mất thời gian dài.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, quê gốc tại Sóc Trăng) cũng chia sẻ trên facebook cá nhân Nghiêm bị bỏng 90% gương mặt, mắt không thể mở hoàn toàn và thị lực chỉ còn khoảng 15-20%.

Ban đầu, mẹ nạn nhân dự định nghỉ tết 2 tháng ở Việt Nam nhưng sau vụ việc, bà sẽ rời quê sớm hơn để chăm sóc con trai.

Về nghi vấn anh trai nạn nhân là Võ Duy Hoàng đứng sau vụ tạt axit, người thân cho biết hiện không thể liên lạc với anh này. Một người thân cho biết Hoàng đã khóa số điện thoại và cả email. “Sau sự việc, dư luận đồn đoán quá nhiều khiến gia đình rất mệt mỏi. Mọi kết luận sẽ chờ cơ quan điều tra”, ông Linh trả lời Kiến thức.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Bình Sơn đã đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng nhằm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong lúc nhà chức trách đang làm thủ tục đề nghị cấm xuất cảnh, ông Hoàng đã xuất cảnh sang Canada sau hai ngày xảy ra vụ án.

Trả lời Zing, thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết dù nạn nhân Võ Duy Nghiêm được gia đình đưa ra nước ngoài chữa trị nhưng công tác điều tra, truy bắt hung thủ vẫn diễn ra bình thường theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/2 (mùng 5 Tết), Nghiêm chở chị Trâm trên xe máy đi ăn tối. Đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), 2 đối tượng bịt mặt đi trên xe máy bất ngờ tạt ca axit vào người anh Nghiêm. 

Trong lúc nạn nhân đang đau đớn, 2 đối tượng còn dùng dao cắt khớp gối, gân chân anh Nghiêm sau đó bỏ chạy. Chị Trâm do ngồi sau nên bị axit văng trúng, bỏng nhẹ.

Đọc thêm