Náo loạn phiên tòa 9X ẩu đả

(PLO) - Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nhóm 9X lao vào đâm chết một cán bộ công an. Tại phiên tòa xét xử, người thân bị cáo và nạn nhân đã lao vào đánh nhau.
Náo loạn phiên tòa 9X ẩu đả

Ngày 24/2, TAND Hà Nội đưa Phùng Đình Ánh (19 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) và 5 đồng phạm ra xử tội Giết người, Che giấu tội phạm. Trong vụ án này, nhiều bị cáo chưa đủ 18 tuổi.

Lực lượng cảnh sát tư pháp cho biết do không trích xuất được bị cáo đang giam giữ ở Hải Phòng, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Tuy nhiên, vừa ra khỏi phòng xét xử, người thân của bị cáo lớn tiếng chửi bới cha mẹ người đã khuất,  không biết dậy con.

Hai bên sau khi lời qua tiếng lại, đã xông vào đánh nhau.Trong lúc ẩu đả, vợ nạn nhân cùng một người thân bị đánh, cào cấu xây xẩm mặt mày, chảy máu. Vụ việc chỉ dừng lại khi cán bộ dẫn giải, bảo vệ tòa can ngăn, mời ra về.

Theo cáo trạng, rạng sáng 30/6/2015, anh Dũng (cán bộ công an) cùng bạn ra khu vực hồ Văn Quán (Hà Đông) uống rượu. Đang ngồi, anh Dũng thấy Hoàng Thị Yến (22 tuổi), Phùng Thị Huyền Trang (19 tuổi) và Bùi Thị Quyên (17 tuổi) vào quán gọi bia, nước ngọt uống. Lát sau, Phùng Đùnh Ánh tới ngồi cùng 3 cô gái.

Thấy vậy, anh Dũng cầm chén rượu sang giao lưu. Quá trình nói chuyện, anh Dũng góp ý Quyên không nên văng tục. Lời qua tiếng lại, Quyên lấy dao nhọn ra dọa khách.

Được bạn khuyên can, giằng dao cất đi, Quyên quay sang lấy vỏ chai bia đập vỡ rồi thách thức anh Dũng.

Sau đó, cô ta cùng 2 thiếu nữ còn lại đến chỗ anh Dũng ngồi để chửi bới, đánh cán bộ công an Dũng nhiều cái. Bị đánh lại, các cô gái hô hoán nhau đi tìm dao.

Được Yến đưa dao, Ánh đâm ngay một nhát vào ngực anh Dũng rồi cùng cả nhóm bỏ trốn. Anh Dũng được đưa đi viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó./.

Đọc thêm