Nghệ An: Tuyên tử hình hung thủ giết 4 người ở bản Phồng

(PLO) - Sáng ngày 30/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động vụ án giết người và tuyên án tử hình đối với Vi Văn Hai (tức Mằn – trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) – kẻ đã gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong gia đình tử vong.
Bị cáo Vi Văn Hai bị HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt án Tử hình về tội Giết người sáng 30/9/2015.
Bị cáo Vi Văn Hai bị HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt án Tử hình về tội Giết người sáng 30/9/2015.
Lúc 10h30' sáng 30/9, sau gần 3 tiếng đồng hồ xét xử công khai vụ trọng án Vi Văn Hai (tức Mằn) giết chết 4 người ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm đã tuyên án Tử hình đối với bị cáo Vi Văn Hai, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An.
HĐXX sau thời gian nghị án đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Vi Văn Hai về tội Giết người.
 HĐXX sau thời gian nghị án đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Vi Văn Hai về tội Giết người.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Vi Văn Hai phải đền bù tổng số tiền 105 triệu tiền tổn thất tinh thần và tiền mai táng phí cho gia đình bố mẹ nạn nhân Yến; đền bù 78 triệu đồng cho gia đình ông Lo Văn Bình. 
Đồng thời, Tòa buộc bị cáo mỗi tháng phải trợ cấp 1 triệu đồng/tháng cho cháu Lê Thị Tâm Như cho đến năm 18 tuổi; chu cấp 1 triệu đồng/tháng tiền cấp dưỡng đối với ông Lo Văn Bình.
Bị cáo Vi Văn Hai cúi đầu nghe tòa tuyên án lúc 10h30' sáng 30/9/2015.
 Bị cáo Vi Văn Hai cúi đầu nghe tòa tuyên án lúc 10h30' sáng 30/9/2015.
Sau khi phiên tòa kết thúc, PLVN có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tọa phiên tòa. Ông Sơn cho biết: “Tại phiên tòa, nhiều lúc bị cáo tỏ ra rất “hồn nhiên”, nhiều lúc còn cười trước các câu hỏi. HĐXX cũng đã nhiều lần hỏi có phải bị cáo giết cả 4 người trong gia đình để bịt đầu mối không? Bị cáo không hề biết bịt đầu mối là gì, cho thấy nhận thức của bị cáo còn thấp. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Hai gây ra cái chết nhiều người một lúc".
Đến 9h45' sáng nay (30/9), khi được Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Vi Văn Hai vẫn tỏ ra lạnh lùng: "Bị cáo không có gì để nói". Trước đó, HĐXX cũng đã nghe ý kiến của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo và gia đình bị hại. Các luật sư đồng ý rằng với hành vi giết người dã man của bị cáo, hình phạt tử hình là không thể tránh khỏi. 
Tuy nhiên, luật sư bảo vệ cho quyền lợi bị cáo chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ về trách nhiệm dân sự, bởi gia đình bị cáo cũng rất nghèo khó.
Sau đó, HĐXX tuyên bố tạm nghỉ phiên tòa, bước vào nghị án.
Vợ của bị cáo Vi Văn Hai (áo xanh) tới xem phiên tòa xét xử chồng mình.
 Vợ của bị cáo Vi Văn Hai (áo xanh) tới xem phiên tòa xét xử chồng mình.
Trước đó, l
úc 9h30', đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Vi Văn Hai mức án Tử hình đối với tội Giết người. 
Về trách nhiệm dân sự, yêu cầu bị cáo bồi thường từ 50 -60 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần đối với ông Lo Văn Bình, 13,5 triệu tổn tiền mai táng phí, trợ cấp nuôi cháu Lê Thị Tâm Như (con gái chị Yến) từ 1 -1,2 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu Như đủ 18 tuổi.
Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho bố mẹ chị Yến từ 30-40 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Khoảng 8h50', anh Vi Văn Hoài, nhân chứng vụ án khẳng định tại tòa: “Buổi chiều hai bố con đi đánh cá, thấy một bà chết ngâm dưới nước, nên tui hét cho con trai biết. Sau khi đi đến nhà anh Thọ thì tui phát hiện cả nhà chết, mỗi người một nơi, vội đi báo với bà con và báo với trưởng bản. 
Từ ngày xảy ra vụ án, tui và con trai chưa dám quay trở lại nơi phát hiện xác chết của bà Dương, chị Yến và cháu Chung. Tui vẫn ám ảnh lắm với những cái chết đó”.
Hàng trăm người dân đã đến theo dõi phiên tòa xét xử vụ trọng án này.
Hàng trăm người dân đã đến theo dõi phiên tòa xét xử vụ trọng án này.
Lúc 8h35'
, trong phần xét hỏi tại tòa, Vi Văn Hai khai đi hái chanh nhưng cho rằng đây là cây chanh của nhà bị cáo, anh Thọ không biết nên nói là chanh của người khác, do đó xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. 
Bị cáo Vi Văn Hai đang nhận dạng hung khí gây án mà cơ quan điều tra thu được, tại tòa.
Bị cáo Vi Văn Hai đang nhận dạng hung khí gây án mà cơ quan điều tra thu được, tại tòa.
Bị cáo khai nhận sau khi chém chết anh Thọ liền cầm dao đuổi theo chị Yến, trong lúc đuổi theo chị Yến thì phát hiện bà Dương nên đã cắt cổ bà Dương, khiến bà Dương chết tại chỗ. Sau đó bị cáo tiếp tục đuổi theo Yến và dùng dao chém chết chị Yến và cháu Chung. 
Khi HĐXX hỏi: “Chị Yến với bà Dương có mâu thuẫn với bị không ? Tại sao lại giết cả bà Dương, chị Yến và cháu Chung?", Vi Văn Hai lạnh lùng khai: “Không có mâu thuẫn gì với bà Dương và chị Yến, nhưng trong lúc đó tức quá, không kiềm chế nổi, nên bị cáo chém cả bà Dương và chị Yến”.

Từ sáng sớm nay, những người dân tại bản Phồng (cách trung tâm thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An hàng chục km) đã đến dự phiên tòa rất đông, bằng nhiều loại phương tiện. Nhiều cụ già đã có tuổi, nhưng vẫn nhờ con cháu chở ra trung tâm huyện bằng xe máy để chứng kiến phiên tòa. 

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn Hai gây trọng án giết chết 4 người thu hút sự chú ý theo dõi của hàng trăm người dân địa phương vây kín hội trường xét xử.
 Phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn Hai gây trọng án giết chết 4 người thu hút sự chú ý theo dõi của hàng trăm người dân địa phương vây kín hội trường xét xử.
Bản Phồng, nơi xảy ra vụ thảm sát cách trung tâm thị trấn huyện gần 30km đường bộ, trong đó phải mất hơn 1 tiếng đi bộ từ trong rừng ra đến trung tâm xã.
Người dân đến từ rất sớm để chờ phiên tòa diễn ra
 Người dân đến từ rất sớm để chờ phiên tòa diễn ra
Tại trung tâm văn hóa huyện, nơi phiên tòa xét xử lưu động vụ án rúng động huyện miền núi xa xôi này, hàng trăm người dân có mặt từ rất sớm chờ đợi. Bà Lê Thị Thanh (SN 1951 – mẹ nạn nhân Lê Thị Yến) rơi nước mắt nói: “Tui (tôi - tiếng địa phương) với chồng dậy từ 3h sáng, các chú công an lấy xe chở tui ra đây. Từ ngày con Yến mất tui nhiều đêm không ngủ được…”.
Vợ chồng bà Lê Thị Thanh - bố mẹ Yến đến rất sớm
 Vợ chồng bà Lê Thị Thanh - bố mẹ Yến đến rất sớm
Ông Lo Văn Bình (bố đẻ nạn nhân Lo Văn Thọ) dù ngã bị thương trong lúc làm lại ngôi nhà, nhưng vẫn có mặt tại tòa trước khi phiên xử diễn ra. Nhiều ngày qua, người dân bản Phồng đã thu xếp mọi công việc để có thể ra tham dự phiên tòa đặc biệt này. Bốn nạn nhân và hung thủ đều là người sống trong một bản. 
Bà Lê Thị Thanh rơi nước mắt tại tòa
 Bà Lê Thị Thanh rơi nước mắt tại tòa
Vượt 200km từ trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), chúng tôi có mặt tại thị trấn Hòa Bình vào chiều tối ngày 29/9, khi trên các hệ thống loa truyền thanh của xã, xóm đều thông báo về lịch xét xử phiên tòa Vi Văn Hai để đông đảo người dân sắp xếp thời gian tham dự phiên xét xử. 
Hai bố con anh Vi Văn Hoài, người phát hiện xác chết dưới suối
 Hai bố con anh Vi Văn Hoài, người phát hiện xác chết dưới suối
Con gái đầu của nạn Yến, cháu Lê Thị Tâm Như.
 Con gái đầu của nạn Yến, cháu Lê Thị Tâm Như.
Khoảng 7h30' phút sáng 30/9, bị cáo Vi Văn Hai (tức Mằn) được lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp dẫn giải đến phiên tòa. Vi Văn Hai tỏ ra hết sức bình tĩnh và không có chút rụt rè trước ống kính các phóng viên. 
Phiên tòa sơ thẩm hôm nay cũng thu hút sự quan tâm của hàng chục phóng viên của các báo, đài, cơ quan thông tấn đến tham dự đưa tin.
Vi Văn Hai được xe dẫn giải đến phiên tòa
 Vi Văn Hai được xe dẫn giải đến phiên tòa
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 15h ngày 2/7, anh Vi Văn Hoài (SN 1969) và con trai là Vi Văn Tuyên ( SN 1991, đều trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp) đến khu vực suối Kèn Tạ để đánh bắt cá. Tại đây, các nhân chứng bất ngờ phát hiện chị Lê Thị Yến (SN 1989 - vợ anh Lo Văn Thọ), cháu Lo Việt Chung (sinh tháng 8/2014 - con anh Thọ) và bà Viêng Thị Dương (SN 1952 - mẹ anh Thọ) đều nằm chết trên bờ khe Kèn Tạ. Thi thể anh Lo Văn Thọ (SN 1987) nằm chết trước lán. 
Ngày 19/7, sau 17 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Vi Văn Hai để điều tra về cái chết của bốn người trong gia đình anh Lo Văn Thọ.
Vi Văn Hải hết sức bình tĩnh trước ống kính phóng viên
 Vi Văn Hải hết sức bình tĩnh trước ống kính phóng viên
Tại CQĐT, Vi Văn Hai khai nhận, ngày 2/7, ông Vi Văn Tiệp (bố Vi Văn Hai, trú tại C5 Dọt Dẹt) làm mâm cơm mời cảm ơn một số người đã tham gia kéo gỗ cho gia đình ông trước đó. Sau khi ăn cơm xong, Vi Văn Hai đánh bài cùng mọi người, sau đó đứng dậy mang theo một con dao đến Kèn Tạ hái chanh để ăn. 
Hàng chục phóng viên báo chí đến tham dự đưa tin phiên tòa.
 Hàng chục phóng viên báo chí đến tham dự đưa tin phiên tòa.
Khi đến đây, Hai vào rẫy nhà ông Vi Văn Đoàn thì gặp anh Lo Văn Thọ. Anh Thọ hỏi: “Tại sao chú lại hái chanh của người ta ?”, Vi Văn Hai đáp: “Chanh của ai cũng xin ăn trước”. Anh Thọ nói: “Chú sao ngu thế, chanh của người khác cũng đi hái”, Vi Văn Hai trả: “Chanh của ai cũng xin ăn trước, chắc vài quả”. 
Sau đó, anh Thọ hỏi tiếp: “Sao chú lại giẫm lúa của người khác” (chân Hai đang giẫm vào lúa của ông Đoàn), Hai trả lời: “Em có giẫm mô?”. Anh Thọ cảnh báo: “Chú nói cho cẩn thận, không anh cho chú biết mặt”. Hai không nói gì, anh Thọ nói tiếp: “Nếu không anh mách cho họ”. 
Vi Văn Hai trước vành móng ngựa
 Vi Văn Hai trước vành móng ngựa
Hai nói với anh Thọ: “Anh có muối không cho em một ít để ăn quả chanh?”, Thọ nói: “Có”, rồi Thọ bế con cùng với Hai đi vào lán trại nhà mình. Thọ đưa cho Hai một túi muối, Hai lấy dao cắt chanh chấm muối ăn. 
Lúc này bà Dương và chị Yến đi về lán, Hai nói: “Anh ơi, cho em cái bao bóng (túi ni-lông) để đựng mấy quả chanh”. Anh Thọ không nói gì, đứng dậy lấy một chiếc bao ni-lông màu xanh đưa cho Hai. Hai cầm túi ni-lông, đổ chanh từ áo vào bao ni-lông. 
Ông Lo Văn Bình tại tòa
 Ông Lo Văn Bình tại tòa
Chị Yến thấy vậy nói: “Cho chị xin một quả ăn với”. Hai lấy một quả chanh ở áo đưa cho chị Yến. Anh Lo Văn Thọ nói: “Xin ăn mần chi lắm của họ”. Chị Yến đáp: “Xin chắc một quả ăn, can chi, ". Anh Thọ nói: “Ta ở đây thì đầy, xin ăn mần chi cho lắm”. 
Nói xong anh Thọ đi ra ngoài lán đứng.
Một lúc sau Thọ đi vào hỏi Hai: “Chú ra đây “chơi” vợ anh à”. Hai đáp lại: “Em mô có được "chơi"”. Chị Yến nói với anh Thọ:“Sao anh lại nói thế, em với chú có chi mô”. Bà Dương can ngăn: “Thôi im đi, tau đá vào mồm bây giờ” rồi cầm chiếc lược xuống khe tắm. 
Khi bà Dương đi, anh Thọ nhìn thẳng vào mặt Vi Văn Hai, sau đó nhảy vào dùng tay đấm vào vùng mặt của Hai. Hai tránh được và bỏ chạy ra hướng cửa, Thọ đuổi theo. Hai cầm lấy con dao của anh Thọ để ở dưới sàn quay lại đuổi Thọ, Thọ bỏ chạy thì bị Hai chém vào vùng lưng. 
Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vi Văn Hai giết người đang diễn ra sáng nay (30/9) tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
 Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vi Văn Hai giết người đang diễn ra sáng nay (30/9) tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Anh Thọ bỏ chạy, Hai đuổi theo từ phía sau cầm dao bằng tay phải chém một nhát vào vùng cổ, rồi tiếp tục chém nhiều nhát khiến anh Thọ tử vong tại chỗ. Chị Yến thấy Hai chém anh Thọ ngã gục nên địu con trai bỏ chạy thì Hai phát hiện và cầm dao đuổi theo. Đến bờ khe Kèn Tạ, Hai thấy bà Dương đang tắm liền xông đến cầm dao sát hạ bà Dương. 
Sau đó, Hai tiếp tục cầm dao đuổi theo chị Yến, rồi dùng dao sát hại hai mẹ con.
Gây án xong, Hai cầm dao chạy lên nhà anh Thọ lấy túi chanh, dao, áo rồi nhặt thanh củi đang cháy trong bếp đốt lán của anh Thọ và sau theo khe đi về lán của mình. Trên đường về, cách hiện trường khoảng hơn 50m thì Hai ném con dao vào bụi rậm rồi về nhà mang chanh ra mời mọi người cùng ăn. 
Bị cáo Vi Văn Hai (Mằn) trước vành móng ngựa.
 Bị cáo Vi Văn Hai (Mằn) trước vành móng ngựa.
Theo tài liệu của cơ quan công tố, bị cáo Vi Văn Hai bị truy tố về tội "Giết người" theo Khoản 1, Điều 93, Bộ Luật hình sự, khung hình phạt cao nhất là tử hình với nhiều tình tiết tăng nặng bao gồm: giết trẻ em, giết người mang tính côn đồ, giết nhiều người./.

Đọc thêm