Nghi án mạng trong vụ “hai bố con chết cháy trong nhà”

- Khi cánh cửa ngôi nhà bật mở, những người có mặt hốt hoảng trông thấy hai người đàn ông đã chết, thi thể cháy xém.

Khoảng 13h ngày 2-3, người dân sống trên phố Hoàng Diệu (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) phát hiện khói lửa nghi ngút phát ra từ ngôi nhà số 132. 

Tuy nhiên, căn nhà bị khoá nên không ai tiếp cận được bên trong  nên người dân đã báo cáo với cơ quan Công an.

Cảnh sát PCCC cùng với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng đã tổ chức dập lửa, ngăn không cho cháy lan sang các nhà bên cạnh và dùng thiết bị chuyên dụng phá cửa.

Khi cánh cửa ngôi nhà bật mở, những người có mặt hốt hoảng trông thấy hai người đàn ông đã chết, thi thể cháy xém.

 Nạn nhân là anh Lê Ngọc Khương (41 tuổi, chủ nhà) và con trai Lê Thanh Tùng (15 tuổi). Trong căn nhà cấp 4 lợp ngói xi măng rộng khoảng 60 m2, nhiều vật dụng bị thiêu rụi.

Được biết, anh Khương làm nghề sửa chữa điện tử và buôn bán tạp hóa nhiều năm nay,  gia đình sống hiền lành.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu nghi vấn đây là vụ án mạng, có thể sau khi gây án, đối tượng đốt để phi tang. Tuy nhiên, đây mới chỉ nhận định ban đầu.

Đến chiều tối 2-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đọc thêm