Người đàn bà ở Sài Gòn bỏ thuốc chuột vào nồi bún

(PLO) - Tranh chấp đất đai với chị Tuyết, người phụ nữ 52 tuổi ở quận 9, TP HCM, thừa nhận đã bỏ gói thuốc chuột vào nồi bún riêu của chị này.
Nồi bún nghi bị đầu độc. Ảnh: Q.T
Nồi bún nghi bị đầu độc. Ảnh: Q.T

Sáng 25/12, chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi), bán bún riêu ở vỉa hè đường Nam Cao (quận 9), tất tả chạy đến công an trình báo, nghi ngờ nồi bún bị bỏ độc.

Chị cho biết, lúc nêm nếm nước dùng thấy thiếu gia vị nên chạy ra ngoài mua, hàng quán không ai coi. Khi quay lại, chị phát hiện nồi nước sủi bọt trắng bất thường. Chị Tuyết xem lại camera an ninh, thấy người đàn bà cùng xóm bỏ thứ gì đó vào nồi nước lèo.

Nước dùng được lấy mẫu giám định. Ảnh: Q.T
Nước dùng được lấy mẫu giám định. Ảnh: Q.T

Bị Công an quận 9 triệu tập, người đàn bà 52 tuổi thừa nhận đổ gói thuốc chuột vào nồi nước lèo của chị Tuyết, để trả thù việc tranh chấp đất đai giữa hai bên.

Cơ quan điều tra đang xác định hàm lượng độc tố trong nồi nước dùng, điều tra vụ việc.

Đọc thêm