Nhận mặt nữ sinh Hà Nội mất tích tại TT Bảo trợ xã hội

(PLO) - Chiều nay, anh Huy (anh rể nữ sinh Trần Thị Hồng Diễm, ở thôn Đoài, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, một phụ nữ đã gọi điện đến cho biết, cách đây ít ngày, chị gặp một cô bé giống hệt hình ảnh của Diễm đăng trên báo. Chị đã đưa Diễm vào trụ sở Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) nhờ giúp đỡ.
Nhận mặt nữ sinh Hà Nội mất tích tại TT Bảo trợ xã hội
Gia đình lập tức liên hệ với công an. Công an xác nhận đã tiếp nhận một cô bé như vậy. Tuy nhiên, do Diễm có biểu hiện không tỉnh táo, không xác định được địa chỉ gia đình nên đã được làm thủ tục vào Trung tâm (TT) Bảo trợ xã hội (ở huyện Đông Anh, Hà Nội).
Cũng theo anh Huy, gia đình đã đưa ảnh của Diễm đến để cơ quan công an nhận diện và được khẳng định người trong ảnh đúng là cô bé mà công an đã giúp đỡ. Gia đình đang sang Đông Anh để nhận mặt em.
"Gần như chính xác đó là Diễm", anh Huy nói. Tuy nhiên, anh rể cô bé cho biết thêm, trước đến nay, Diễm chưa hề có dấu hiệu không tỉnh táo.
Nữ sinh Trần Thị Hồng Diễm đã được gia đình tìm thấy sau hơn 1 tuần mất tích.
Nữ sinh Trần Thị Hồng Diễm đã được gia đình tìm thấy sau hơn 1 tuần mất tích. 
Khoảng 1 tuần trước, chiều 4/12, nữ sinh lớp 8 Trần Thị Hồng Diễm nói với gia đình đến nhà bạn chơi. Đến tối muộn không thấy Diễm về, gia đình hoảng hốt đi tìm. Gia đình liên hệ với trường học của Diễm, đề nghị cơ quan chức năng huyện, xã vào cuộc tìm kiếm nhưng không có kết quả. Một số người gọi điện thoại đến gia đình nói rằng đã nhìn thấy Diễm đúng vào hôm em mất tích.
Một người đàn ông gọi điện thoại nói nhìn thấy Diễm bị 3 người đàn ông bắt lên xe taxi màu đen và hiện cô bé vẫn ở xung quanh khu vực Ba Thá (bệnh viện tâm thần). Sau đó, gia đình nữ sinh Diễm gọi lại cho người đàn ông đó và được người này hẹn gặp tại cổng bệnh viện tâm thần Ba Thá. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, người đàn ông này tắt máy nên gia đình không thể liên lạc được.

Đọc thêm