Nhóm HS mang ba lô hung khí đánh nhau rồi chống lại cảnh sát

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội, vừa tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Nhóm HS mang ba lô hung khí đánh nhau rồi chống lại cảnh sát
Theo tài liệu hồ sơ vụ án, do bị một đối tượng không quen biết đến trường đe dọa và gọi điện thoại chửi bới, thách thức, tối 26/2, Nguyễn Nam Anh (sinh năm 1996, trú tại xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện từ Liêm, Hà Nội, học sinh (HS) lớp 12I Trường Trung học phổ thông Lômônôxốp) đã gọi điện cho Nguyễn Thành Dân (HS lớp 12A3 Trường Trung học phổ thông Tây Đô) kể cho Dân về việc mình bị bắt nạt. Nghe xong chuyện, Dân hứa sẽ đưa các bạn đến để đánh nhau với nhóm "đối thủ" của Nam Anh.
Khoảng 15h ngày 27/2, Dân mang theo một ba lô hung khí đến trường Trần Quốc Tuấn (ở Mỹ Đình, Từ Liêm) đón Nguyễn Văn Huy (HS lớp 12B), Nguyễn Đàm Tùng (HS lớp 12A), Lê Minh Đức (HS lớp 12A) cùng Đỗ Văn Trường (sinh năm 1993, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình) và Phạm Duy Long (HS lớp 11A4 Trường Đại Mỗ) đi xe máy đến cổng Trường Lômônôxốp (phố Trần Văn Cẩn, Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm) để đánh nhau.
Đến nơi, Dân bảo mọi người chia nhau hung khí, Long đi quanh cổng trường để tìm người, còn Tùng được phân công đỗ xe máy cách đó khoảng 10m để cảnh giới.
Khoảng 16h cùng ngày, khi Tổ công tác Công an huyện Từ Liêm tuần tra trước khu vực cổng Trường Lômônôxốp thì phát hiện nhóm đối tượng trên đang tụ tập, mang theo hung khí. Các cán bộ chiến sỹ trong Tổ công tác rút chứng minh Công an nhân dân và yêu cầu kiểm tra thì các đối tượng vứt hung khí bỏ chạy. 
Lúc này, Thượng úy Lê Quang Ninh (Đội Hình sự Công an huyện Từ Liêm) bắt được Huy, tước đoạt được chiếc gậy cao su nhưng bất ngờ bị Huy lấy con dao gấp đâm trúng bả vai phải, gây thương tích.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thượng úy Ninh đã được đưa đến Bệnh viện 198 để cấp cứu với thương tích phần mềm. 
Thấy Huy bị bắt, những đối tượng còn lại định đến giải vây thì bị Tổ công tác khống chế, bắt giữ. Riêng Nguyễn Nam Anh và Đỗ Mạnh Cường nhanh chân chạy thoát nhưng sau đó đã đến cơ quan điều tra đầu thú.
Vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm