Ôm thù hận suốt 3 năm, gã nghiện cướp mạng bà hàng xóm

(PLO) - Thù ghét, căm tức bà Vẹn vì bà Vẹn cho rằng con đẻ của Hùng có lỗi trong cái chết của cháu nội bà, Hùng đã đánh bà lão ngoài 70 tuổi này dã man, dẫn đến nạn nhân thiệt mạng.
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng.
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng.

Thông tin ban đầu từ Công an Hải Phòng, hơn 6h ngày 28/8, Nguyễn Văn Hùng (sinh năm - SN 1989, trú tại thôn Lương Câu, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng), đi bộ từ nhà ra quán nước ở cùng thôn thì thấy bà Nguyễn Thị Vẹn (SN 1947) đi cùng chiều phía trước.

Hùng tiến lên ngang bà Vẹn rồi bất ngờ vung tay tát bà này. Bà Vẹn ngã xuống đường, Hùng tiếp tục đá rồi nhặt nhặt cục bê tông đập đầu bà. Hùng mặc nạn nhân nằm gục xuống đường, bỏ về nhà.

Bà Nguyễn Thị Vẹn được người dân phát hiện bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào 7h cùng ngày tại Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng. 

Sau đó khoảng 30 phút, Công an huyện An Lão bắt giữ Nguyễn Văn Hùng,

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hùng khai, năm 2015, hàng xóm gần nhà Hùng và nhà bà Vẻn có tổ chức đám cưới, cháu nội của bà Vẹn là Nguyễn Thị L. N. (SN 2010) đùa nghịch, chui dưới gầm ô tô. Chiếc xe lăn bánh làm cháu Nhi tử vong. Bà Vẹn cho rằng con đẻ của Hùng là cháu Nguyễn Vũ H.G. (SN 2013) có lỗi trong cái chết của cháu N…

Vụ việc trên khiến Hùng thù ghét, căm tức bà Vẹn và gia đình bà. Ngày 28/8, thấy bà Vẹn đi trên đường vắng một mình, Hùng đã đánh bà.

Nguyễn Văn Hùng nghiện ma túy nhiều năm, mới đi cai nghiện về địa phương ngày 25/8.

Cơ quan năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Đọc thêm