Phẫn nộ nhìn tấm lưng cháu bé 8 tuổi chằng chịt lằn roi vì bị cha dượng đánh

(PLO) -Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thạch Chane Sô Khum (29 tuổi, ngụ ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là con riêng của vợ Khum, bé trai mới 8 tuổi.
Người cha dượng, Thạch Chane Sô Khum tại cơ quan công an
Người cha dượng, Thạch Chane Sô Khum tại cơ quan công an

Hành vi tàn ác

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/10, em Nhan H.P. (8 tuổi) học sinh lớp 3 đến trường với cơ thể lằn những vết roi. Các bạn cùng lớp phát hiện sự việc liền báo với cô chủ nhiệm lớp. 

Cô Dương Kim Đính, Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Trà Cú B kể lại: “Ngay trong 15 phút đầu giờ, các bạn cùng lớp đã phát hiện ra những vết thương trên người em P. Khoảng 30 phút sau, mẹ của em P. cũng là một giáo viên có mặt tại trường. Mẹ của P. nói do cha dượng đánh”.

Em P. sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả bị thương tật 16%. Qua hình ảnh được chụp lại có thể đếm được hơn 50 vết thương lớn nhỏ, chằng chịt khắp cơ thể đứa trẻ tội nghiệp. Đặc biệt, ngực trái của P. còn in rõ dấu răng người cắn.

Giáo viên chủ nhiệm của em P. cho biết P. là một học sinh khá, tính tình có phần hiếu động nhưng khi cô giáo nhắc nhở thì vẫn biết nghe lời. 

Những thương tích trên mình em P. do cha dượng gây ra
Những thương tích trên mình em P. do cha dượng gây ra

Được biết, mẹ ruột của P, chị Thạch Sô Ph. (SN 1984) hiện là giáo viên mầm non của một trường trên địa bàn xã Thanh Sơn. Lúc P. bị đánh, chị Ph. cũng có mặt nhưng đã không có hành động quyết liệt để bảo vệ con. 

Sau khi con bị đánh, chị Ph. và Khum cũng không đưa con đến bệnh viện mà đưa đến trường đi học. Nguyên nhân ban đầu có thể do P. lấy tiền của nhà đem cho các bạn cùng lớp. Khi bị cha dượng phát hiện và ra tay tàn độc.

Tâm sự của người cha ruột

Mẹ của P. cho biết, do phải lên lớp nên không ai chăm con ở bệnh viện, chị buộc phải cho con xuất viện về nhà vào ngày 3/11. Đồng thời, chị Ph. từ chối cung cấp thông tin cho báo chí. Hiện, em P. vẫn đang sống với mẹ và người cha dượng đã xuống tay với mình. 

“Chỉ vì một phút nông nổi ổng làm thế này, chứ ổng thương con lắm, ổng biết lỗi lắm. Đây là chuyện đau lòng của gia đình tôi”, chị Ph. Thanh minh.

Anh N.V.B, là cha ruột của bé trai hiện đang là Phó chủ tịch xã của một xã thuộc huyện Trà Cú. Anh kể, năm 2010, anh và chị Ph. chia tay, lúc đó đứa con trai duy nhất của anh và chị mới hơn một tuổi. 

Ngôi nhà cũng là hiện trường nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em
Ngôi nhà cũng là hiện trường nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em

“Do con còn nhỏ nên theo luật, nó được mẹ nuôi dưỡng. Thời gian trước, tôi cũng hay tìm thăm con. Nhưng khoảng hai năm nay, vợ cũ lập gia đình mới. Tôi cũng ngại nên ít đến”, anh kể.

Gặp con trai trong tình trạng sợ, đau, anh B. không thể chạm vào con vì đụng vào đâu P. cũng kêu đau. Nhìn con thương tích đầy mình, anh B. càng chua chát hơn, khi biết được vợ cũ đã không cố gắng ngăn cản đòn roi để bảo vệ con.

Sau khi tìm hiểu, anh B. biết được con trai mình đã bị đánh như thế nào. “Anh ta dùng 3 chiếc ghế nhựa đập vào đầu con tôi, khiến đầu con tôi bị sưng. Tiếp theo con tôi bị cắn vào ngực trái, tai bị một roi vào phần trên bộ phận sinh dục. Còn ở phần lưng thì tôi không có đếm con mình bị đánh bao nhiêu roi nữa”, người cha có con bị bạo hành kể.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm