Rùng mình lời khai kẻ giết con gái 8 tuổi ở Đà Nẵng

(PLVN) - Sau khi sát hại con gái, Hời sống cùng thi thể cháu bé 2 ngày. Nghi phạm từng một lần có ý định phi tang xác con gái nhưng không thành.
Công an TP Đà Nẵng áp giải đối tượng Hời thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CA Đà Nẵng
Công an TP Đà Nẵng áp giải đối tượng Hời thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngày 26/2, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án cha sát hại con gái rồi phi tang xác ở sông Hàn. Nghi phạm là Bùi Văn Hời (SN 1985), ngụ tỉnh Thái Bình. 

Tại cơ quan điều tra, Hời khai sau khi ly hôn với vợ là chị Lê Thị H. (SN 1991), Hời dẫn con gái là cháu Bùi Thị Uyển Nh. (SN 2011) vào TP Đà Nẵng sinh sống. Sau đó, Hời gửi con ở một ngôi chùa tại huyện Hòa Vang, thỉnh thoảng đến thăm.

Trong khoảng thời gian này, Hời sống cùng với người tình là chị Lee Choi W. (SN 1979), quốc tịch Hàn Quốc. Gần Tết Nguyên đán, Hời đưa con về chung sống cùng người tình ở một khách sạn ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. 

Thời gian chung sống, giữa con gái và người tình thường xảy ra mâu thuẫn. Người vợ cũ nhiều lần gọi điện thể hiện thái độ ghen tuông. Sau đó, chị W. bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, trong lúc cáu gắt, đối tượng dùng tay bóp cổ cho đến khi con gái tử vong.

Sau đó, Hời tiếp tục ở tại khách sạn suốt 2 ngày. Đến ngày 3/2, Hời vào chợ Mai, thuộc địa phận quận Sơn Trà, mua bao tải bỏ thi thể cháu bé đưa đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên, do có nhiều người nên Hời chở bao tải về. Ngày 4/2, tức 30 Tết, Hời lại đến cầu Thuận Phước, đẩy ba lô trong có thi thể bé gái xuống sông Hàn.

Điều đáng nói Hời tiếp tục về sống tại khách sạn này đến ngày 8/2 mới bỏ đi.

Đến ngày 24/2, Hời hối hận, thừa nhận hành vi sát hại con gái với gia đình. Hôm sau, nghi phạm bị công an bắt giữ khi xuất hiện tại bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng.

Đọc thêm