Tang lễ thương tâm của vụ án 4 bà cháu bị sát hại

(PLO) - Gia đình chị Thanh đã tổ chức tang lễ cho bà Hát cùng 3 cháu nhỏ bị sát hại dã man. Nhiều người đến dự đều cảm thông, chia sẽ và hòa cùng nỗi đau của gia đình nạn nhân và kinh hoàng khi nhìn thấy những dấu tay nghi của kẻ thủ ác.
Dấu vân tay nghi của kẻ thủ ác và lễ tang thương tâm của 4 bà cháu bị sát hại.
Dấu vân tay nghi của kẻ thủ ác và lễ tang thương tâm của 4 bà cháu bị sát hại.

Tiếng khóc “xé lòng”

Sáng nay (25/9), người thân trong gia đình chị Vũ Thị Thanh đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát ở Quảng Ninh. 

Tới dự lễ tang, có hàng trăm người thân, bà con hàng xóm, đại diện các ban ngành, đoàn thể và cả những người không họ hàng thân thích nhưng do xót thương các nạn nhân vụ thảm án đã đến phúng viếng, chia buồn cùng những người thân các nạn nhân.

4 chiếc quan tài, di ảnh của 4 nạn nhân, những hình ảnh này đã lấy cạn nước mắt của những người đến viếng. Nhưng điều khiến tất cả những người có mặt tại tang lễ không kìm lòng được là hình ảnh người phụ nữ khóc vật vã bên 4 chiếc quan tài mà các nạn nhân là mẹ, là hai con ruột là cháu ruột của chị. Sau những tiếng khóc quặn lòng, người phụ nữ lại ngất lên, ngất xuống, khi tỉnh lại chị lại lao vào di ảnh tiếp tục gào khóc.

Theo những người thân chị Thanh cho biết: “Cách đây gần chục năm, chị Vũ Thị Thanh và anh Phạm Đình Hòe xây dựng tổ ấm. Đến này có với nhau 2 người con, cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ 8 tuổi nhưng năm 2015, sau vụ tai nạn giao thông, anh Phạm Đình Hòe đã vĩnh viễn rời xa ba mẹ con chị Thanh để lại chị với bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh để chăm sóc và nuôi nấng hai người con nhỏ”

Hàng trăm người dân đến chia buồn cùng gia đình chị Thanh.
Hàng trăm người dân đến chia buồn cùng gia đình chị Thanh.
Lực lượng chức năng được phân công đảm bảo an ninh, an toàn cho phương tiện và người tới thăm viếng đồng thời thắt chặt an ninh, phát hiện những đối tượng nghi vấn
 Lực lượng chức năng được phân công đảm bảo an ninh, an toàn cho phương tiện và người tới thăm viếng đồng thời thắt chặt an ninh, phát hiện những đối tượng nghi vấn
Chị Thanh khóc lóc thảm thiết mỗi khi nhìn thấy 4 chiếc quan tài của người thân.
Chị Thanh khóc lóc thảm thiết mỗi khi nhìn thấy 4 chiếc quan tài của người thân.
Nhóm phóng viên của nhiều tờ báo đến chia buồn.
Nhóm phóng viên của nhiều tờ báo đến chia buồn.
Ai ai cũng bật khóc khi nhìn di ảnh những nạn nhân xấu số trong lễ tang.
Ai ai cũng bật khóc khi nhìn di ảnh những nạn nhân xấu số trong lễ tang.

Nhiều dấu vân tay của nghi can

Chiều ngày 24/9, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ thảm sát 4 bà cháu tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. 

Tại hiện trường, rất nhiều dấu vân tay, chân, dấu giày nghi là của kẻ thủ ác.


Dấu giày in máu tại khu bếp nghi của hung thủ
Dấu giày in máu tại khu bếp nghi của hung thủ
Khu bếp nơi bà Hát và 2 cháu bé bị sát hại
Khu bếp nơi bà Hát và 2 cháu bé bị sát hại
Lối lên tầng 2 la liệt dấu vân tay nghi của kẻ thủ ác.
Lối lên tầng 2 la liệt dấu vân tay nghi của kẻ thủ ác.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm