Thi thể thiếu nữ bị giấu 18 ngày ven đường

(PLO) - Đánh người yêu đến chết, gã thanh niên bô nhân tính bỏ mặc xác nạn nhân bên vệ đường, mấy ngày sau vẫn đi qua nơi có xác như hông có chuyện gì xảy ra.
Nghi phạm Phạm Đình Đương
Nghi phạm Phạm Đình Đương
Chiều 24/8, Đại tá Dương Văn Trường (Trưởng công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Đình Đương (21 tuổi, xóm 2, xã Sơn Hồng) về hành vi giết người. Dương chưa từng có tiền án hay tai tiếng ở địa phương. 
Theo điều tra, Đương quen nạn nhân Thái Thị Mai (21 tuổi, xã Sơn Trung) vào ngày 2/8 từ việc kết bạn qua điện thoại. Hai người nhắn tin và hẹn tối 3/8 đi chơi. Đúng hôm ấy, Đương tới chở Mai đến dốc Muông Trung (xã Sơn Lễ) nói chuyện, rồi to tiếng xảy ra. 
Mai tức giận và tát Đương 2 cái vào mặt. Trong lúc đánh trả, Đương lấy áo siết cổ, cầm đá gây án cho đến khi cô gái bất tỉnh. Bỏ mặc nạn nhân, Đương lấy xe máy của cô rời hiện trường. Thủ phạm sau đó vẫn đi qua nơi có xác của Mai, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hai ngày sau, nhận được tin báo của gia đình Mai về việc con gái mất tích, cảnh sát vào cuộc. Đương được cho là có liên quan đến việc này bởi thời gian đó có nhiều biểu hiện bất thường về tâm tính, thường xuyên chia sẻ cảm giác lo sợ, dằn vặt, bất an trên trang mạng xã hội. Tới ngày 21/8, phát hiện thi thể Mai, cảnh sát đã triệu tập Đương.
Cha nạn nhân cho biết, năm 2011, con ông tới Bình Dương làm thuê rồi đi học trung cấp kế toán. Mới tốt nghiệp xong, Mai về thăm nhà. "Cháu tâm sự sẽ đi làm kiếm tiền để nuôi em ăn học rồi mới tính chuyện chồng con. Chuẩn bị sẵn ba bộ hồ sơ, chưa kịp đi nộp thì xảy ra cơ sự này”, ông kể.
Mẹ nạn nhân kể thêm, những ngày về thăm gia đình vừa qua, Mai chăm chỉ giúp bố mẹ, buổi tối thỉnh thoảng đi bộ sang nhà hàng xóm chơi rồi về chứ chưa lúc nào đi xa. Cô ít giao lưu với bạn bè, chuyện yêu đương của con, bà chưa từng nghe đến. “Khi nghe thông tin từ cảnh sát rằng giữa con gái tôi và Đương có quan hệ tình cảm, cả gia đình vô cùng lạ, vì chưa khi nào nghe nhắc tới”, bà nói.
Gia đình kể lại, tối 3/8, Mai đang ngồi xem vô tuyến cùng cả nhà thì ra ngõ nghe cuộc điện thoại gọi đến và bặt vô âm tín từ đó. Gia đình tìm kiếm không có kết quả. Mãi 18 ngày sau, chiều tối ngày 21/8, mới phát hiện thi thể cô trong tình trạng đang phân huỷ mạnh./.

Đọc thêm