Tình tiết mới vụ người phụ nữ xinh đẹp đơn thân bị thiêu sống tại Hà Nội

Thông tin ban đầu, người đàn ông ngoại quốc hất xăng lên người chị H có 2 quốc tịch. Trước khi gây án, đối tượng đã chuẩn bị sẵn vé máy bay ra nước ngoài. Hiện anh ta đã ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Hình ảnh trích xuất từ clip về vụ việc.
Hình ảnh trích xuất từ clip về vụ việc.

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, có yếu tố nước ngoài đã chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, hơn 17h14 ngày 15/1, chị H (34 tuổi), quê ở tỉnh Lâm Đồng, hiện tạm trú tại cụm 8, phường Phú Thượng (Tây Hồ) là nhân viên bán quần áo, địa chỉ số 12, Đặng Thai Mai (phường Quảng An) bất ngờ bị người đàn ông ngoại quốc đi bộ, bịt khẩu trang, đeo kính đen, trên tay cầm chai xăng chạy thẳng vào cửa hàng hất xăng lên người chị rồi châm lửa đốt.

Sau khi gây án, đối tượng vứt chai xăng tại hiện trường và bắt taxi ra sân bay Nội Bài.

Chị H lao ra ngoài chạy sang bên quán bia đối diện vào bồn nước của quán bia và được nhiều người dân dùng bình bọt dập lửa. Nhận tin báo, Công an phường Quảng An đã đến hiện trường đưa nạn nhân lên xe taxi đến Bệnh viện Xanh – Pôn cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trích xuất camera, thu thập bằng chứng, thu giữ vỏ chai xăng... 

Thông tin ban đầu, người đàn ông ngoại quốc hất xăng lên người chị H có 2 quốc tịch. Trước khi gây án, đối tượng đã chuẩn bị sẵn vé máy bay ra nước ngoài. Hiện anh ta đã ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Chị H đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Tại Khoa bỏng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, chị H vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, bỏng nặng toàn thân, khắp cơ thể chị H. quấn kín băng gạc. Theo nhận xét của mọi người, chị H. là một phụ nữ xinh xắn và tốt bụng.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, bà Lê Thị Hoa- mẹ chị H vô cùng lo lắng cho sức khỏe con gái. Theo bà Hoa, hiện chị H. vẫn chưa thể nói chuyện nên bà chưa biết chuyện gì đã xảy ra. 

Sự việc diễn ra chiều 15/1 nhưng đến 10h sáng 16/1, gia đình bà Hoa mới hay biết tin. Bà tức tốc từ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ra bệnh viện để chăm sóc cho con gái.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, con gái bà bị bỏng nặng 64%, nhiều phần trên cơ thể cháy sém và phải điều trị lâu dài. 

Đọc thêm