Truy bắt nhóm côn đồ hành hung dã man khiến 4 người nhập viện

(PLO) - Lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy truy tìm tung tích nhóm thanh niên hành hung 4 người tại chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Ông D bị đánh bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu (ảnh trái) và anh N bị đánh gãy tay phải được bác sĩ bó bột (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)
Ông D bị đánh bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu (ảnh trái) và anh N bị đánh gãy tay phải được bác sĩ bó bột (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 1/7/2017, tại sảnh chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, TP Hà Nội, người dân tại đây chứng kiến cảnh khoảng 20 thanh niên cầm hung khí đánh 4 người gồm cả nam và nữ.

Một vài nhân chứng sinh sống gần chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, thời điểm trên họ đang đi tập thể dục thì chứng kiến cảnh tượng hơn 20 thanh niên cầm hung khí đánh đập dã man 4 người, trong đó có một bé gái khoảng 15 tuổi.

Cũng theo các nhân chứng này, khi nhóm thanh niên đánh đập một người đàn ông trung niên thì bé gái 15 tuổi đã chạy tới cầu xin nhưng vẫn bị vài thanh niên đánh đập dã man.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng - Trưởng Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận có sự việc trên và cho biết ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Trung Hòa đã có mặt tại hiện trường và đưa các nạn nhân vào một bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội cấp cứu.

Bước đầu, CQĐT xác định 4 nạn nhân gồm: ông Trần Trung D (SN 1959, trú tại Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội), anh Trần Minh N (SN 1995 – con trai ông Dũng), chị Trần Nhật A (SN 1999 – con gái ông Dũng) và anh Đàm Quang V (SN 1994 – bạn của anh N).

Thương tích của anh V trên cơ thể (Ảnh: gia đình cung cấp)
Thương tích của anh V trên cơ thể (Ảnh: gia đình cung cấp)

Bà Nguyễn Thị M (vợ ông D) cho biết, vào thời điểm trên bà M đi công tác ở TP Việt trì, tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ nhận được điện thoại của anh N với giọng nói hoảng loạn: “Mẹ ơi cứu con, ba và em gái bị một nhóm côn đồ đánh, con chạy thoát rồi…”

“Tôi đang nghe thì bỗng dưng bị mất tín hiệu, sau đó tôi gọi lại thì không liên lạc được cho cháu (anh N) lúc đó tôi rất lo lắng và bất an” – bà M kể lại.

Cũng theo bà M, khi bà về đến TP Hà Nội thì kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ông D nằm trên giường bệnh với chiếc áo bê bết máu, anh N thì bị gãy tay phải còn chị A thì đang ôm vết thương trên đầu. Riêng anh V thì bị đa chấn thương đang được các y bác sĩ tích cực cứu chữa.

Theo lời bà M, vào khoảng 22h ngày 1/7, khi gia đình bà đang vận chuyển đồ đạc của công ty tại chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ về trụ sở mới thì có hai thanh niên đến chọc ghẹo chị A đang ngồi trông đồ tại đây.

Sau đó, khi ông D ra nói chuyện thì bất ngờ hai thanh niên này lao vào đánh đấm ông D rồi có hàng chục thanh niên khác ở đâu chạy tới cầm hung khí trên chiếc xe ô tô lao vào đánh ông D. Thấy vậy, anh N, anh V và chị A vội chạy tới can ngăn thì cũng bị nhóm thanh niên này cầm hung khí đánh đập dã man.

Khi ông D bị đánh bất tỉnh, chị A chạy lại van xin thì bị nhóm thanh niên đánh đập, bị thương ở đầu.

Sau khi đánh anh V bất tỉnh, nhóm thanh niên còn cởi hết quần áo của nạn nhân V ra và liên tục đánh vào hạ bộ của anh V khiến anh V đau đớn tột độ.

Nhận được tin báo, công an phường Trung Hòa lập tức cử cán bộ chiến sĩ tới hiện trường nhưng nhóm côn đồ đã nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, các nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 5h ngày 2/7 bà M đã đưa ông D, anh N và chị A về nhà. Lý giải về việc này, bà M cho biết phải đưa các nạn nhân về nhà vì thời điểm đó có một nhóm thanh niên xăm trổ đứng trong sảnh bệnh viện nên bà phải đưa chồng và con về để đảm bảo tính mạng cho cả gia đình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm