Tưởng vợ là con hổ, cướp mạng vợ trên giường

(PLO) - Nằm ngủ mơ thấy con hổ, người chồng vùng dậy lấy con dao chém vào cổ, cướp mạng vợ trên giường.
Tưởng vợ là con hổ, cướp mạng vợ trên giường
Sáng 29/10, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Lương Phò Huyên (SS 1983, trú tại bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An). Nạn nhân trong vụ án là người vợ của bị cáo.
Khoảng 22h ngày 8/3/2015, Lương Phò Huyên ngủ cùng vợ là Lương Mẹ Huyền (SN 1984) và con trai. Đột ngột tỉnh giấc, Lương Phò Huyền nhảy xuống lấy một con dao quắm (loại dao dùng đi phát rẫy) chém một nhát vào cổ khiến chị Huyền tử vong tại chỗ. 
Gây án xong, Huyên dùng dao cắt cổ mình nhưng không chết. Lúc đó, bà Lương Mẹ An – hàng xóm đến nhà thì Huyên nói vợ đi lấy củi. 
Lương Phò Huyên chém chết vợ trên giường vì tưởng là con hổ
 Lương Phò Huyên chém chết vợ trên giường vì tưởng là con hổ
Sau đó, Huyên đi vào nhà bố đẻ của mình là Lương Phò Thắng, gặp Lương Mẹ Xai Khắm, Huyên nói “tưởng vợ là con hổ nên chém, chị xuống xem vợ có chết hay không”. 
Chị Khắm hốt hoảng gọi mọi người cùng đến nhà Huyên, đưa chị Lương Mẹ Huyền đi cấp cứu nhưng chị Huyền tử vong trước đó. 
Lương Phò Huyên bị bắt, sau đó được đưa đi giám định tâm thần. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 241 của Trung tâm giám định pháp y tâm thần Nghệ An, kết luận đối với Lương Phò Huyền như sau: “Tại thời điểm gây án chưa đủ cơ sở để kết luận Lương Phò Huyên bị tâm thần hoặc sử dụng chất ma túy gây tác động đến tâm thần”.
Trước vành móng ngựa, bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lương Phò Huyên mức án 10 năm tù giam đối với tội danh giết người./. 

Đọc thêm