Xưởng dệt phát hỏa, một người chết thảm

(PLO) - Sáng 17/2, cơ sở dệt tên Kim số 85 tại đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM xảy ra hỏa hoạn. Sau đám cháy, một người đàn ông chết thảm do ngạt khói.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Khoảng 3h sáng, dân địa phương ngửi thấy mùi khét liền tiến hành kiểm tra. Lúc này, nhiều người hốt hoảng chứng kiến căn nhà chuyên cơ sở dệt bị cháy liền tri hô. Lực lượng tại chỗ đưa nước và các thiết bị chữa cháy ứng cứu. Tuy nhiên, cửa ngoài căn nhà một trệt, gác lửng bị khóa trái không thể tiếp cận bên trong.
Hiện trường xảy ra hỏa hoạn
Hiện trường xảy ra hỏa hoạn
Cảnh sát PCCC quận Tân Phú cùng xe nước có mặt. Lực lượng chuyên nghiệp phá tung cửa, tiến vào bên trong phun nước gần hai giờ liền mới khoanh vùng, dập được lửa.

Tại hiện trường, ông Phạm Cường (31 tuổi, quê Quảng Nam) bị chết cháy ở bên trong. Toàn bộ tài sản cơ sở dệt bị thiêu rụi. Máy móc và vật dụng hư hại. Theo người dân, "ông Cường thuê căn nhà trên làm cơ sở dệt".

Thi thể nạn nhân được ra khỏi hiện trường, chuyển về nhà xác
Thi thể nạn nhân được ra khỏi hiện trường, chuyển về nhà xác

Đến 10h, hiện trường xung quanh cơ sở dệt này bị phong tỏa. Cơ quan điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, thi thể ông Cường được chuyển về nhà xác An Bình.

Đọc thêm