'Yêu râu xanh' sàm sỡ bất thành, chém người rồi uống thuốc trừ sâu?

(PLO) - Xông vào nhà đòi sàm sỡ thì bị kháng cự, đối tượng đã vung dao chém nhiều nhát vào chủ nhà là bà Nguyễn.T.H (huyện Hương Khê, Ha Tĩnh) rồi bỏ trốn, uống thuốc trừ sâu để tự tử…
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Bàng hoàng phát hiện mẹ nằm bên vũng máu
Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng công an xã Phúc Trạch cho biết, Công an xã Phúc Trạch phối hợp với Công an huyện Hương Khê đang làm rõ vụ việc liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1979), trú tại xóm Tân Trung, xã Hương Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) là nghi can của vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, vào tối ngày 6/1, công an xã Phúc Trạch nhận được tin báo của anh Nguyễn Mạnh Cường, con trai của bà Nguyễn.T.H (SN 1964), thuộc thôn 7, xã Phúc Trạch, phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh trong nhà, với nhiều vết chém trên cơ thể. 
Ông Lê Sỹ Nghĩa (SN 1950) hàng xóm của bà H. kể lại: Thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 20h40, ngày 6/1, ông Nghĩa vừa xem phim xong thì cô bé gần nhà nói với ông là bên nhà bà H. có tiếng kêu “cứu tôi với”. 
Ông cầm đèn pin chạy sang nhà bà H. thì thấy đối tượng Nguyễn Văn Hồng đạp cửa chạy từ quán của bà H. ra rồi ngã xuống đất. Ông Nghĩa tưởng hắn bị say rượu nên bật pin đèn cho đối tượng đứng dậy. 
Không ngờ, vừa đứng dậy hắn cầm dao chém vào gáy ông Nghĩa mấy nhát, rồi trèo lên xe máy bỏ chạy.  
Ông Nguyễn Sĩ Nghĩa, hàng xóm của bà H.nhân chứng sự việc
Ông Nguyễn Sĩ Nghĩa, hàng xóm của bà H.nhân chứng sự việc 
Đúng lúc đó, con trai bà H. là anh Nguyễn Mạnh Cường từ trong nhà ra thấy vậy liền đạp xe máy đổ xuống đất. Biết không thể tẩu thoát bằng xe máy, Hồng bỏ lại xe rồi chạy trốn.
“Chạy thẳng vào nhà, tôi bàng hoàng khi thấy mẹ mình nằm bất động bên vũng máu, với 1 nhát dao ở đầu, 1 nhát ở mắt và 2 nhát sâu ở tay. Tôi vội hô hoán người dân đưa mẹ đi cấp cứu và trình báo công an địa phương…” – anh Cường nói. 
Tại quán của bà H. công an thu giữ tang vật là chiếc xe máy Wave, mang BKS 61 – H9 1389. Công an xác định nghi can trong vụ án là Nguyễn Văn Hồng và tiến hành vây bắt đồng thời vận động đối tượng ra đầu thủ.
Do “sàm sở” bất thành? 
Ông Nguyễn Văn Thiện cho biết thêm: “Vào sáng 7/1, anh trai của Hồng là Nguyễn Văn Hùng gọi điện cho tôi trình báo là Hồng đã về nhà. Tuy nhiên, Hồng không ra đầu thú mà bỏ chạy, tìm thuốc sâu tự tử. Lúc chúng tôi phát hiện thì Hồng đã uống hết lọ thuốc sâu, và trong tình trạng hôn mê sâu…”.
Anh Thái Mạnh Hiền (SN 1987), con trai trưởng của bà H. cho hay: Bà H. sống với con trai, nhưng thời gian gần đây bà mở quán ăn trước cổng và ngủ lại đó. Bà H. đang được điều trị tại bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh và sức khỏe dần ổn định. 
Bà H. cho biết, đối tượng Hồng xông vào nhà đòi “sàm sỡ” bà và dọa nếu kêu là sẽ bị giết. Bị chống trả, tên Hồng lấy dao trong nhà bà H. chém nhiều nhát vào người khiến bà bất tỉnh. 
Tang vật thu giữ được từ hiện trường
 Tang vật thu giữ được từ hiện trường
Theo tìm hiểu của phóng viên tại địa phương, đối tượng Nguyễn Văn Hồng đã có vợ và 4 đứa con cùng trú tại xã Hương Trạch trên địa bàn huyện Hương Khê. 
Trao đổi với báo PLVN, một vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê cho biết:“Vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, hiện đang chờ đối tượng tỉnh để lấy lời khai làm rõ…”. 
Thượng tá  Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê xác nhận vụ án và cho biết: “Ngay sau khi xẩy ra vụ việc Bà Nguyễn T.H bị chém trọng thương công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời truy tìm đối tượng. Đối tượng Hồng đã uống thuốc sâu nên rất nguy kịch, còn bà Hoàn thì cũng đã qua cơn nguy kịch đến tính mạng.”
Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc./.

Đọc thêm