Hơn 20 lao động 'chui' Việt Nam chết và mất tích tại eo biển Đài Loan?

(PLO) - Hơn 20 người Việt Nam lao động chui đã chết và mất tích tại eo biển Đài Loan. Sau hơn 3 tháng kể từ ngày mất tích, hôm nay  thi thể của nạn nhân đầu tiên mới được đưa về nước.
 
 
                                                   
  
 
 

Sáng nay,  thi thể của anh Đào Sỹ Hùng (SN 1987, ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - một trong số hơn 23 người gặp nạn tại eo biển Đài Loan mới được đưa về quê nhà. 

Thông tin từ người nhà các nạn nhân, khoảng cuối tháng 2/2017 nhóm người này đã liên lạc với nhau rồi cùng tập trung ra Hà Nội. Tại Hà Nội sau khi bàn bạc mỗi người đóng một khoản tiền từ 40 đến 50 triệu đồng cho một người ở Bắc Giang để được đưa sang Trung Quốc.

Đến chiều 31/3/2017, họ mua tàu để di chuyển qua Đài Loan thì mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã thông báo cho một số gia đình nạn nhân để làm thủ tục đưa thi thể người nhà về nước. Số còn lại hiện đang phải chờ để xác minh thông tin, xét nghiệm ADN và làm thủ tục nhận dạng.
 
Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được chính xác có bao nhiêu lao động tử vong và bao nhiêu người mất tích trong vụ việc này.

Đọc thêm