Quảng Nam: Duy Xuyên ngày mới đang về

(PLO) - Về với Quảng Nam bạn không nên quên ghé thăm Duy Xuyên, nơi có di sản văn hóa thế giới tháp Mỹ Sơn, có làng Trà Kiệu, nơi hội tụ của các con sông thơ mộng xứ Quảng: sông Thu Bồn, Vu Gia, Trường Giang và đường biển Cửa Đại đang từng ngày thay da đổi thịt, phát triển bền vững.
Lễ trẩy hội bà Thu Bồn
Lễ trẩy hội bà Thu Bồn

Duy Xuyên có tên từ thời Nguyễn Hoàng (1604), trải qua gần 500 năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm, Duy Xuyên đã tự khẳng định mình. Con người Duy Xuyên từ đời này sang đời khác với tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, khai dựng nên những vùng đất màu mỡ, phì nhiêu, tạo lập nên cuộc sống phong phú, đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa riêng trong nền văn hóa dân tộc, lưu danh văn hóa Cham pa, ghi dấu ấn lịch sử cách mạng, kháng chiến chống Pháp gìn giữ quê hương.

Dọc theo các xã Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh ta sẽ thấy những con sông chảy êm đềm, quấn quýt bắc qua những nhịp cầu nối liền các thôn xóm yên vui, tạo nên một quần thể đồng bằng xen lẫn biển khơi dập dìu, hình thành nên một Duy Xuyên hữu tình, vươn dài, phát triển hướng ra biển lớn, mở ra một biển Cửa Đại rộng lớn đầy tiềm năng du lịch, dịch vụ, thương mại. Nhờ sinh sống bên những ven sông được bồi lấp phù sa nên người dân nơi đây có điều kiện để phát triển kinh tế nghề biển, chài lưới, dệt tơ tằm, trồng trọt, chăn nuôi… 

Có một nhạc sĩ nào đó đã chấm bút viết về vùng đất Duy Xuyên

“…Đói nghèo đau thương đã vĩnh viễn đẩy lùi

Xưởng máy biển khơi với công sức bao người 

Xây đắp Duy Xuyên với trí tuệ mồ hôi 

Ánh điện về đây chắp cánh cho đời vui…”

Cuộc sống hôm nay của người dân đã từng bước được nâng lên, bao con đường thênh thang rộng mở, điện thắp sáng khắp làng quê, những trụ sở hành chính, những ngôi trường mới uy nghi, lộng lẫy tạo nên một Duy Xuyên ngày mới rạng ngời. 

Ông Nguyễn Trường Chín, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết: Trên địa bàn huyện Duy Xuyên hiện còn một số xã thuộc vùng bãi ngang ven biển, trong những năm qua đảng bộ và nhân dân các địa phương đã không ngừng phấn đấu nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, thực hiện tốt chương trình tiếp cận chuẩn pháp luật, đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của mọi người dân, từng bước thoát nghèo”.

Ngôi trường khang trang
Ngôi trường khang trang

Duy Xuyên, cái tên gọi đầy mến thương, mang đậm nét làng quê xứ Quảng, lặng lẽ bên sông, bên lở bên bồi, giọng hát ngân vang nơi khúc hát quê hương, Duy Xuyên ngày mới đang về, với mùa trẩy hội bà Thu Bồn, bà con nhân dân khắp nơi về đây cùng chung vui, mong cho cuộc bình yên, quê hương vững bước đi lên, phát triển bền vững giàu mạnh, những con đường tơ lụa, bãi mía, nương dâu đang trải dài khắp chốn quê hương Quảng Nam.

Đọc thêm