Trang trọng lễ giao nhận quân ở vùng Tây Bắc

(PLVN) - Sáng nay (3/3), 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức giao nhận quân năm 2021 trong không khí trang trọng, nhanh gọn bảo đảm tốt công tác phòng dịch Covid-19. 

Năm 2021, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu 850 công dân, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 700, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 150.

Cùng với việc đảm bảo các chỉ tiêu giao nhận quân đạt chất lượng, cũng như thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và tỉnh Lai Châu tổ chức giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chung là trang trọng, nhanh gọn và đảm bảo công tác phòng dịch. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được Ban Tổ chức tại từng địa phương chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ từ rất sớm, ngay trước khi diễn ra buổi lễ.

Theo đó, hạn chế số người đến đưa, tiễn tân binh, không để người không liên quan vào khu vực tổ chức Lễ giao nhận quân; các đơn vị phối hợp với ngành Y tế tổ chức kiểm tra nhanh thân nhiệt và phát bổ sung khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tới 100% tân binh và công dân có mặt tại Lễ giao nhận quân, nếu phát hiện có trường hợp bị sốt sẽ thực hiện xử lý theo quy trình.

Lãnh đạo tỉnh chào mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Trang
 Lãnh đạo tỉnh chào mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Trang

Riêng đối với huyện Phong Thổ, được giao chỉ tiêu 127 công dân, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 105, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 22.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu 2; ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ, quân sự tỉnh Lai Châu dự, chỉ đạo, động viên thanh niên của huyện Phong Thổ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Trang
Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu 2; ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ, quân sự tỉnh Lai Châu dự, chỉ đạo, động viên thanh niên của huyện Phong Thổ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Trang

Phát biểu cảm nhận tại buổi lễ giao nhận quân, tân binh Giảng Chỉnh Sài, xã Hoang Thèn chia sẻ: "Nhận thức rõ được vinh dự và trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc, quê hương, tôi đã chủ động viết đơn nhập ngũ. Hôm nay tại Lễ giao nhận quân tôi rất hồi hộp và xúc động.

Tôi tin rằng được rèn luyện trong quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi sẽ trưởng thành hơn, sẽ trang bị được nhiều kiến thức tổng hợp để sau này có thể giúp đỡ gia đình, quê hương. Tôi sẽ tuyên truyền cho bạn bè và người thân hiểu rõ về môi trường Quân đội và tự nguyện tham gia".

Đọc thêm