Hà Nội: Ôtô bốc cháy giữa phố giờ tan tầm

17h40 hôm nay giữa đường Láng, một chiếc xe Daewoo đang chạy thì bốc khói. Lái xe kịp lao khỏi xe, ngay trước khi ngọn lửa bùng lên cao cả mét.

17h40 hôm nay giữa đường Láng, một chiếc xe Daewoo đang chạy thì bốc khói. Lái xe kịp lao khỏi chiếc xe, ngay trước khi ngọn lửa bùng lên cao cả mét. Giao thông đoạn từ cầu Trung Hoà tới Ngã Tư Sở lập tức "đóng băng".

Chiếc Daewoo màu xám bạc, biển kiểm soát 16K-6244, của Công ty Nạo vét đường biển 1 Hải Phòng, do lái xe Mạc Đăng Xô điều khiển. Lúc đó trên xe chỉ có duy nhất tài xế Xô.

5.jpg
 
1.jpg

Anh Nguyễn Sơn Tú, người đầu tiên cầm xô nước tham gia chữa cháy kể: Khoảng hơn 5 rưỡi chiều, bỗng nghe một tiếng nổ trên đường, phát ra từ chiếc xe này. Một ngọn lửa lớn bùng lên, cao khoảng nửa mét. Lái xe mở cửa lao ra ngoài và... bất lực đứng nhìn đám lửa.

Khoảng 20 phút sau, Đại uý Lê Hùng Việt, đội 3 CSGT Công an Hà Nội có mặt và huy động 4 bình xịt của cây xăng số 526 đường Láng tham gia chữa cháy. Tuy vậy, ngọn lửa tiếp tục bốc cao. Cho đến khi lực lượng cứu hoả xuất hiện (khoảng 18h), đám cháy mới được dập tắt.

4.jpg

 6.jpg
(Ảnh bên phải: Lái xe Mạc Đăng Xô buồn bã nhìn chiếc xe vừa được dập lửa)

Không có người nào bị thương, tuy nhiên toàn bộ giấy tờ, bằng lái xe đã bị cháy. Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được xác định. Theo một số người chứng kiến vụ việc, khói bốc lên từ bên phải capô khi chiếc xe đang chạy.

  • Theo Vietnamnet

Đọc thêm