Công nhân chê nhà ở công nhân

Nhiều dãy nhà chung cư cho công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) vẫn trong cảnh hoang vắng. Mặc dù được xây dựng khang trang, nhưng tại các ngôi nhà năm tầng ĐN2, C1, C2, C3, D5..., không hề có bóng dáng công nhân.

Nhiều dãy nhà cho công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long trống trơn người ở.
Nhiều dãy nhà cho công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long trống trơn người ở.

Nhiều dãy nhà chung cư cho công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) vẫn trong cảnh hoang vắng. Mặc dù được xây dựng khang trang, nhưng tại các ngôi nhà năm tầng ĐN2, C1, C2, C3, D5..., không hề có bóng dáng công nhân.

Vũ Thị Vân, làm việc tại công ty Nisel, cách khu nhà ở cho công nhân vài kilômét, cho biết, mấy chị em trong công ty ra ngoài thuê nhà dân để sinh sống. Ngôi nhà mà Vân và người bạn thuê của dân, mỗi tháng kể cả điện nước mất trên năm trăm ngàn đồng. “Nhưng bọn em không muốn vào khu nhà công nhân, ở đó bất tiện lắm”. Theo Vân, ở khu tập thể thì phải đi về đúng giờ giấc trong khi công nhân thì làm theo ca, có khi tăng ca về muộn trong lúc bảo vệ đã đóng cổng đi ngủ.

Nếu không kể đi “Âu Á” (đi làm thêm ca), thu nhập mỗi tháng của công nhân Nguyễn Thị Thu được khoảng hai triệu đồng. Làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã được ba năm, nhưng Thu vẫn thuê nhà trọ của người dân ở thôn Bầu để sinh sống. Thu cho biết, nếu ai có nhu cầu thì công ty cũng đứng ra thuê nhà cho công nhân vào khu tập thể. “Nhưng ở nhà như thế thì bọn em bị trừ lương, thậm chí tính ra còn đắt hơn thuê nhà bên ngoài”, Thu nói. Ngoài ra, theo phản ánh của nhiều công nhân, mỗi khi đăng ký ở nhà chung cư thì cơ hội gặp người thân cũng rất khó khăn. Công nhân Phạm Thị Phương (công ty Hoya) cho biết, mỗi lần người nhà đến thăm thì phải xuất trình chứng minh thư hay giấy tờ tuỳ thân mới được vào thăm…

Theo lời của công nhân, chúng tôi thử xin vào thăm người nhà ở khu công nhân nhưng bảo vệ kiên quyết không cho, mặc dù chúng tôi đã xuất trình chứng minh nhân dân. Theo nhân viên bảo vệ khu nhà, phải được sự đồng ý của công ty Panasonic (đơn vị thuê nhà cho công nhân ở đây), họ gọi điện xuống thì mới được lên. Ông Trần Tiến Tượng, tổ phó tổ bảo vệ khu nhà công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long cho biết, tất cả dãy nhà ở khu công nghiệp này chỉ cho phép công nhân vào ở nếu công ty đứng ra thuê. Gọi là nhà ở cho công nhân, nhưng ở đây công nhân không thể tự mình đi thuê nhà một mình, vì ban quản lý không giải quyết những trường hợp như vậy...

Đào Văn Lộc, công nhân thuê trọ tại thôn Bầu cho biết, anh mới cưới vợ nên dù có muốn vào thuê nhà tập thể cũng không thể được. Nghe nói trong khu nhà công nhân mỗi phòng có từ tám đến mười người, ở đây nhiều cặp là công nhân cưới nhau nên không thể lựa chọn cách thuê nhà như vậy. Theo thống kê của UBND xã Kim Chung, địa phương này hiện có trên bốn trăm hộ có nhà cho công nhân thuê, với số lượng đăng ký tạm trú lên đến hàng ngàn người.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Đọc thêm