Tình yêu nảy nở sau chuyến bay đổi hướng vì vụ đánh bom 11/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh của sự kiện tàn khốc cách đây 20 năm, mặc dù phải“chịu đựng cái gọi là tội lỗi của người sống sót” nhưng hạnh phúc của đôi vợ chồng gặp nhau trên chuyến bay tới Mỹ năm ấy vẫn luôn được công chúng quan tâm. Nhân 20 năm sự kiện 11/9, họ đã nhận lời xuất hiện trên CNN Travel để kể lại câu chuyện tình yêu của mình.
Bức ảnh chụp Nick và Diane vào tháng 8 năm 2021.
Bức ảnh chụp Nick và Diane vào tháng 8 năm 2021.

Cuộc gặp gỡ tình cờ của 2 người xa lạ

20 năm trước, Nick Marson và Diane Kirschke là những người xa lạ trên chuyến bay số 5 của Continental Airlines đi từ London Gatwick đến Houston (Texas, Mỹ).Sau 4 giờ bay, phi công xem hệ thống liên lạc nội bộ và thông báo máy bay sẽ chuyển hướng đến Newfoundland (Canada).“Có vấn đề trong không phận Hoa Kỳ”, cơ trưởng nói và không cho biết thêm chi tiết.

Nick là một doanh nhân người Anh ở độ tuổi 50, làm việc trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Ông đến Texas để làm việc và không biết Newfoundland nằm ở đâu.

Ở khoang khác của máy bay, Diane cũng đón nhận tin tức không mấy vui vẻ này. Bà làcông dân Mỹ, đã ly hôn, vừa tròn 60 tuổi.Bà đang trở về sau chuyến thăm con trai của mình, làm việc trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ và đóng quân ở Anh.“Tôi đã nghĩ, ‘ôi Canada à, mình chưa bao giờ đến Canada’. Điều đó nghe giống như một cuộc phiêu lưu”, Diane hồi tưởng.

Sự kiện mà họ đang cùng nhớ lại chính là vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹngày 11/9/2001. Sau đó, không phận Hoa Kỳ bị đóng cửa và trong một nỗ lực được gọi là chiến dịch “Ruy băng vàng” (Yellow Ribbon), hơn 200 bay thương mại tới Hoa Kỳ đã phải chuyển hướng sang Canada.

Trong đó, chuyến bay của Nick và Diane chuyển hướng đến Gander - một thị trấn nông thôn với dân số chỉ 10.000 người, nơi có một sân bay vốn chỉ là điểm tiếp nhiên liệu cho máy bay động cơ trước phản lực.

Nick Marson và Diane Kirschke 20 năm trước.Nick Marson và Diane Kirschke 20 năm trước.

Khi Continental 5 hạ cánh, cơ trưởng nói với hành khách rằng có hoạt động khủng bố ở Mỹ và máy bay đã bay vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc.

Nick kể: “Mặc dù điều đó nghe có vẻ kinh khủng, nhưng lúc đó không ai nhận ra nó thực sự tàn khốc như thế nào”. Bởi vào năm 2001, không ai có internet để đọc tin tức trên điện thoại di động của họ, thậm chínhiều người còn không có điện thoại di động.

Khi những du khách cuối cùng trong số gần 7.000 người cần lánh nạn được phép hạ cánh, thời gian lúc này là ngày 12/9 và ai ai cũng được chào đón bằng nụ cười và sự trấn an.Nick được đưa đến một nơi trú ẩn nhỏ ở Gambo, cách Gander khoảng 30 dặm. Vài giờ sau, Diane cũng đến đó.

Tại nơi trú ẩn, những người “máy bay” - cách người Newfoundland đặt cho những người đến lánh nạn - đã được xem đoạn phim khiến thế giới bàng hoàng và biết được mức độ thực sự của những gì đã xảy ra vào ngày 11/9.Các tình nguyện viên đã nối điện thoại và Diane đã liên lạc với gia đình để thông báo cho họ biết rằng bà đã an toàn và cũng biết được rằng người thânở Mỹ đều ổn.

Xếp hàng để nhận chăn màn và vật dụng,Dianetự nhận xét rằng nó có mùi băng phiến.“Long não”, một giọng nói vang lên phía sau và đó là Nick. Hai người bắt đầu trò chuyện, lần đầu tiên tìm thấy sự hài hước trong chiếc chăn có mùi thơm đặc trưng và sau biết thêm rằng họ đã đi cùng chuyến bay Continental 5 đến Texas.

Câu chuyện của Nick và Diane là một trong những chủ đề trong vở nhạc kịch "Come From Away."

Câu chuyện của Nick và Diane là một trong những chủ đề trong vở nhạc kịch "Come From Away."

Sáng hôm sau, Nick và Diane đi ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành. Buổi tối hôm đó, các tình nguyện viên của Newfoundland đã tổ chứclễ Screech-In, đó là một buổi lễ dành chonhững du khách là “người Newfoundland danh dự”.MC của buổi lễ đã nhầm họ là hai vợ chồng và buột mồm hỏi về cuộc hôn nhân của hai người khiến họ rất bối rối và phải giải thích rằng họ không phải là vợ chồng.

MC lại đặt câu hỏi tiếp liệu Diane có lấy Nick không, còn Diane cười lớn: “Tại sao không?” và câu trả lời ấy cứ đọng trong tâm trí Nick.Cuộc gặp gỡ rõ ràng là hoàn toàn tình cờ và Nick khẳng định: “Không ai trong chúng tôi lên chiếc máy bay đó để tìm kiếm sự lãng mạn”.

Hãy sống như thể ngày nào cũng là ngày cuối cùng

5 ngày sau khi hạ cánh xuống Gander, các máy bay đã có thể khởi hành. Trên xe buýt ra sân bay, Diane thầm cảm ơn người dân địa phương và suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Nick nữa khiến bà rơi nước mắt. Nick choàng tay qua người bà và đặt nụ hôn an ủi lên trán bà.“Tôi đã nghĩ đây là cơ hội của mình”, Diane nhớ lại: “Vì vậy, tôi cũng trao cho ông ấy một nụ hôn đẹp”.

Nick ở lại Houston một vài ngày để kiểm tra công việc và cảm thấy khó khăn khi bay về Anh. Trở lại cuộc sống hàng ngày, Nick và Diane đành chấp nhận sự thật rằng họ đã “phải lòng ai đó” trong bối cảnh của một sự kiện tàn khốc như vậy. Vào tháng 10/2001, Nick thuyết phục công ty của ôngcho trở lại Houston và chuyến đi đã giúp cả hai thấy rõ rằng họ muốn ở bên nhau.

Vào đầu tháng 11/2001, Nick gọi điện cầu hôn và được Dianeđồng ý.Hai người bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Diane đã bán căn hộ một phòng ngủ của mình và mua một căn nhà lớn hơn và tháng 12 năm đó, Nick thuyết phục công ty điều ông đến Houston làm việc.

Tháng 9/2002 - gần tròn 1 năm sau khi họ gặp nhau lần đầu, Nick và Diane đã kết hôn tại Houston. Tuần trăng mật, cặp đôi Marson trở về Newfoundland và muốn tổ chức một buổi họp mặt nhỏ để cảm ơn những người Newfoundland vì lòng hiếu khách của họ vào năm trước.

Một lần nữa,những người Newfoundland lại thể hiện mức độ hiếu khách của mình. Khi đôi vợ chồng xuất hiện, đã có một tiệc cưới hoành tráng, bất ngờ dành cho họ. Thị trưởng Gambo thậm chí đã viết và biểu diễn tại lễ cưới một bài hát về việc Nick và Diane đã gặp nhau ở Newfoundland, yêu và kết hôn.

Trong chuyến trở về Newfoundland vào năm 2002, một số phương tiện truyền thông đã liên hệ với Nick và Diane.Nhưng vào thời điểm đó, cặp đôi không muốn chia sẻ câu chuyện của họ.

Nick tâm sự: “Chúng tôi đang phải chịu đựng cái gọi là tội lỗi của người sống sót. Chúng tôi không cảm thấy thoải mái với những gì chúng tôi đã tìm thấy sau thảm họa”. Còn Diane bày tỏ: “Gần 3.000 gia đình đã mất người thân. Và ở đây chúng tôi đã tìm thấy hạnh phúc”. Mãi đến năm 2009, họ mới chia sẻ câu chuyện của mình như một phần trong bộ phim tài liệu của phát thanh viên Hoa Kỳ Tom Brokaw về chiến dịch “Yellow Ribbon”.

Nick và Diane tại tiệc cưới bất ngờ dành cho họ ở Gambo, Newfoundland, vào năm 2002.

Nick và Diane tại tiệc cưới bất ngờ dành cho họ ở Gambo, Newfoundland, vào năm 2002.

Nhân kỷ niệm 10 năm sự kiện 11/9, Nick và Diane đến thăm Gander và được Irene Sankoff và David Hein, nhà soạn nhạc-lời, cho biết họ đã nhận được một khoản trợ cấp từ Chính phủ Canada để sản xuất một chương trình về những chuyện đã xảy ra ở Newfoundland sau ngày 11/9.Đây chính là cách câu chuyện của Nick và Diane trở thành nội dung của vở nhạc kịch “Come From Away”, từng đoạt giải Tony và Olivier.

Nick vui vẻ: “Chúng tôi đã xem chương trình 118 lần. Diane nói giống như chúng tôi đang tái lập lời thề mỗi khi ngồi xem lại”. Ngày 10/9/2021 vừa qua, phiên bản quay của vở nhạc kịch “Come From Away” được công chiếu trên toàn thế giới tại Apple TV+.

Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày 11/9/2001, cũng là hai thập kỷ kể từ lần đầu tiên Nick và Diane gặp nhau và 19 năm kể từ ngày cưới của họ.Trong 5 ngày bị mắc kẹt ở Newfoundland, Nick và Diane buộc phải sống qua ngày - chính tư duy đó đã đưa họ đến với nhau và đây là câu thần chú mà họ đã gắn bó cho đến tận bây giờ. “Hãy tận dụng tối đa mỗi ngày, vì ai biết ai có mấy ngày”, Diane chiêm nghiệm.

Đọc thêm