Đắk Lắk: Cần xử lý nghiêm hành vi “đòi nợ thuê” bằng thủ đoạn dùng nhạc đám ma khủng bố, dọa giết

(PLVN) - Sau nhiều ngày khủng bố con nợ bằng nhạc đám ma, đám “đòi nợ thuê” đã cầm dao xông vào nhà khống chế, đánh đập, đe dọa giết cả nhà chị H’Chel Niê (SN 1986, ngụ buôn M’Lốc A, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk). Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc khoản nợ 770 triệu đồng của một người hàng xóm.
Ngôi nhà bị "khủng bố"
Ngôi nhà bị "khủng bố"

Hết dùng nhạc đám ma lại dùng dao dọa giết

Được biết, thời gian gần đây, “tín dụng đen” đã trở thành vấn nạn tại tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho nhiều người dân, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Mà nó còn gây mất tình hình an ninh trật tự tại các buôn làng vốn yên bình bao năm. Theo điều tra ban đầu, vào cuối năm 2019 chị H’Chel Niê (SN 1986, ngụ buôn M’Lốc A) có vay chị H’Nê Niê (SN 1986, ngụ buôn Hoang, cùng xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) với tổng số tiền 770 triệu đồng.

Vì không dùng đến số tiền trên và nể nang nên chị H’Chel cho H’Nghi Niê (hàng xóm) vay lại 800 triệu đồng để lo việc gia đình. Không ngờ được rằng, gia đình hàng xóm vừa nhận đủ tiền số tiền vay trên thì cả 2 vợ chồng chị H’Nghi liền bỏ trốn khỏi địa phương, không một dòng tin nhắn để lại. Sự việc phát sinh từ đây, vì chủ khoản nợ 770 triệu đồng liên tục tới nhà đòi tiền.

Vì chị H’Chel Niê đã dốc sạch hầu bao cho người khác vay tiền, không còn khả năng thanh toán số nợ nên khi bị chủ nợ đòi tiền chị đều phải khất lần, khất lượt. Sau nhiều lần đòi không được số nợ trên, chủ nợ của chị H’Chel Niê đã nhờ đến 1 nhóm thanh niên lạ ra mặt đòi nợ cho mình. Nhóm thanh niên này là những kẻ ăn chơi lêu lổng, có tiếng ở nhiều địa phương tụ tập lại với mục đích đòi nợ thay chủ nợ. Sau khi hoàn thành, bọn chúng sẽ chia nhau phần trăm hoa hồng đã thỏa thuận với chủ nợ trước đó. 

Thời gian gần đây, “tín dụng đen” đã trở thành vấn nạn tại tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa gây hoang mang bức xúc cho người dân. Thực trạng tín dụng đen xuất phát căn bản từ việc các nhóm xã hội đen đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân nghèo sống tại vùng sâu vùng xa, bằng những thủ đoạn tinh vi để chèn ép dân nghèo.

Từ những thủ đoạn đó, tín dụng đen đã đẩy biết bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh phá sản, nhiều người tìm đến cái chết, nhiều người phải bỏ lại vợ con để trốn khỏi địa phương. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi nhóm “đòi nợ thuê” liên tục tới nhà chị H’Chel Niê vào các buổi tối để đòi nợ. Nhiều người trong buôn chứng kiến cảnh nhóm người “đòi nợ thuê” kia mang theo đồ ăn cùng rượu đến trước nhà con nợ để ăn nhậu.

Mỗi lần bọn chúng đến là cả buôn lại thêm phần lo lắng, mất ăn mất ngủ vì đám thanh niên la ó, chửi bới. Đặc biệt, bọn chúng còn sử dụng chiêu trò kỳ quái là mang theo loa để mở nhạc đám ma thật to gây áp lực cho chủ nhà. Trong ký ức của chị H’Chel Niê không thể nào quyên được sự việc gần đây nhất. Hôm đó, vào khoảng 19h, ngày 1/5, gia đình chị vừa kịp ăn cơm tối xong, chưa kịp dọn dẹp thì tiếng xe máy của đám người kia lại xuất hiện. Bọn chúng đỗ xịch xe trước sân nhà, chưa kịp đứng dậy thì nhóm “đòi nợ thuê” gồm 4 thanh niên đã xông vào nhà.

Nhóm người này la ó, chửi bới rất to, rồi khóa tất cả các cánh cửa lại, không cho các thành viên trong gia đình ra khỏi nhà. Đám người này có mang theo hung khí là dao, 1 trong 4 tên lớn tiếng đe dọa chặt tay, chân, đồng thời đánh liên tiếp vào mặt. Sau đó, hắn còn đá vào bụng của chị H’Chel Niê khiến chị ngã lăn ra sàn nhà. Dù chị quỳ lạy, van khóc xin tha nhưng bọn chúng không dừng lại.

Một người trong nhóm người đó chạy lại tiếp tục bóp cổ, hắn dọa chị “nếu mày không trả nợ, bọn tao sẽ giết cả nhà mày”. Bị ép đến con đường cùng, không còn cách nào khác, chị đành cắn răng chấp nhận bán đất và căn nhà với số tiền 290 triệu để trả nợ. Số nợ còn lại chị xin khất lại sẽ trả nợ ngay khi có tiền. 

Cần mạnh tay xử lý

Cũng từ hôm đó, ngày nào gia đình chị H’Chel Niê cũng sống trong cảnh lo lắng, sợ hãi. Trong khi cơm không có để ăn, con cái phải nhịn vì đói khát, chị chỉ biết khóc lóc. Tâm lý hoang mang khiến chị không thể làm gì được ngoài việc bất lực trước mọi thứ. Trong khi đó, con nợ của chị là vợ chồng hàng xóm vay 800 triệu của chị thì biến mất không chút tăm hơi. 

Trước sự manh động, liều lĩnh của đám côn đồ, chị H’Chel Niê không dám cho con đến trường học, chị phải gửi nhờ nhà người thân. Bản thân chị sau khi từ viện, ngày nào cũng sống trong cảnh lo âu, sợ hãi, không dám ló mặt ra đường vì sợ bị giết, sợ bị bọn côn đồ đánh đập. Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Đinh Xuân Biên, Trưởng Công an xã Krông Jing xác nhận: Ngay khi nắm bắt sự việc, lực lượng công an xã đã phối hợp với công an huyện đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, 4 đối tượng gồm: Y Dam Niê (SN 1992), Y Mak Niê (SN 1998, cùng ngụ buôn Ea Tlu, xã Krông Jing), Nguyễn Văn Bình (SN 1997, ngụ thôn 3, xã Krông Á, cùng huyện M’Đrắk) và Y Quốc Niê (SN 1995, ngụ buôn Tlang, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) bị triệu tập lên trụ sở công an huyện để làm việc.

Chính quyền địa phương đã bàn giao các đối tượng trong vụ việc cho Công an huyện MĐrắk xử lý. Các gia đình có liên quan đến vụ việc cũng đã được triệu tập lên để lấy lời khai, mở rộng vụ án. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện M’Đrắk đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc để xử lý theo pháp luật. Theo tìm hiểu được biết, hiện trên địa bàn huyện M’Đrắk, đang có nhiều người dân dính bẫy tín dụng đen, nhiều người tan nhà nát cửa và liên tục bị các băng nhóm côn đồ tới nhà uy hiếp, hăm dọa để đòi nợ.

Tuy nhiên, họ không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng vì sợ sẽ bị bọn côn đồ tìm tới nhà để trả thù hoặc đánh dằn mặt. Cũng chính vì thế, chỉ khi sự việc trở nên nghiêm trọng, có người bị thương nặng phải đi viện điều trị, mọi việc bại lộ, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành mới nắm bắt, vào cuộc để xử lý. 

Trước tình hình bất ổn về an ninh và đời sống của người dân như trên, đề nghị các cơ quan chức năng sở tại nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân các buôn làng.

Đọc thêm