Gã trai “lạc lối bên nhân tình” được giảm án 3 năm tù

(PLVN) - Dù biết mối tình đó là ngang trái, vi phạm luật hôn nhân gia đình nhưng Công vẫn không dứt ra được. Giữa Công và người tình còn ràng buộc nhau bởi đứa con chung. Việc không thể dứt khoát với hai người phụ nữ khiến giữa Công và nhân tình không tránh khỏi những lần cãi vã, mâu thuẫn. Bị người tình từ chối gặp, Công đã đổ 10 lít xăng trước cửa phòng rồi châm lửa đốt. Trả giá cho hành vi đó, Công phải chịu mức án 10 năm tù. 
Tại phiên sơ thẩm, Bùi Sĩ Công bị tuyên 13 năm tù và đã được cấp phúc thẩm giảm xuống còn 10 năm tù về tội "Giết người".
Tại phiên sơ thẩm, Bùi Sĩ Công bị tuyên 13 năm tù và đã được cấp phúc thẩm giảm xuống còn 10 năm tù về tội "Giết người".

Mối tình tội lỗi 

Sau những cuộc yêu đương Bùi Sĩ Công (SN 1983, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tìm được “bến đỗ” của cuộc đời mình là người vợ trẻ hơn gần chục tuổi. Hàng ngày, Công làm nghề tự do còn vợ buôn bán nhỏ để lo cho 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Trong mắt bạn bè, người thân, Công là một người chu toàn mọi việc, có trách nhiệm với gia đình, vợ con.

Có lẽ cuộc hôn nhân của Công sẽ êm đềm trôi đi nếu chị Nguyễn Thị T. (SN 1982, ngụ TP Vinh) không đứt gánh giữa đường. Người phụ nữ 2 con này là bạn gái cũ của Công. “Tình cũ không rủ cũng tới”, khi biết người yêu cũ ly hôn chồng, một mình nuôi con, Công càng tỏ ra quan tâm. Lúc đầu chỉ là những câu hỏi han, quan tâm động viên, dần dà “lửa gần rơm” hai người nối lại tình xưa dù chị T. biết Công đang có gia đình êm ấm.

Công cũng nhận ra việc làm đó của mình là sai trái, có lỗi với vợ con nhưng dường như không thể rút chân ra khỏi mối quan hệ ngoài luồng. Hai người lén lút đi lại với nhau và có với nhau một đứa con chung. Mối quan hệ vụng trộm này được người thân phát hiện, nhiều lần khuyên can nhưng Công dường như bỏ ngoài tai tất cả. Thời điểm này, Công vẫn qua lại với hai người phụ nữ là vợ và nhân tình. Việc không thể dứt khoát với hai người phụ nữ khiến giữa Công và nhân tình không tránh khỏi những lần cãi vã, mâu thuẫn.

Do hai bên có xích mích chuyện tình cảm nên khoảng 12h ngày 30/7/2019, Công tìm đến nhà chị T. để “nói chuyện”. Trước khi đi Công mua 1 can xăng 10 lít mang theo. Tại nhà của người tình, Công gõ cửa đề nghị chị T. ra ngoài nói chuyện nhưng bị từ chối. Cú đóng cửa phòng dứt khoát của người tình khiến Công nóng mặt. Công lấy can xăng mang theo đổ xăng trước phòng rồi lạnh lùng châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy thì Công rời đi.

Lúc này trong phòng ngoài chị T. còn có 4 người khác. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, cộng với mùi xăng khiến những người có mặt trong phòng hoảng loạn, kêu cứu. Điều may mắn là một số người dân đã kịp thời phát hiện, chạy đến dập lửa, đưa cả 5 người đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng, ngạt khói. Chị T. và các nạn nhân từ chối giám định tổn hại về sức khỏe. Nữ chủ nhà cũng từ chối giám định thiệt hại về tài sản do hành vi đổ xăng châm lửa đốt của Công gây ra.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 3/2020, Bùi Sĩ Công thừa nhận hành vi phạm tội. Về động cơ, bị cáo khai vì nóng giận tức thời nên đã có hành vi như vậy chứ không cố tình giết người. Quá trình bị tạm giam, bị cáo cảm thấy có lỗi với bị hại và vợ con của mình. Công xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Nghe đến đây, chị T. gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

Ngồi bên dãy bàn bên kia, người vợ trẻ của Công với khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Dường như mọi nỗi đau khổ trên đời này đều bé nhỏ so với nỗi đau bị phản bội tình yêu mà chị đã trải qua. Là phụ nữ, là người vợ, chị có quyền tức giận trước thói trăng hoa của chồng mình. Thế nhưng, chị đã nhẫn nhịn...

Tòa sơ thẩm nhận định, hành vi đổ xăng vào cửa phòng ngủ nhà chị T. rồi châm lửa đốt của Bùi Sĩ Công là nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Công biết rõ phòng ngủ chỉ có một cửa ra vào duy nhất, trong phòng lúc đó có nhiều người. Việc chị T. và 4 người còn lại không chết là ngoài ý muốn của Công nên việc truy tố bị cáo về tội giết người là đúng pháp luật. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Bùi Sĩ Công 13 năm tù. 

Được giảm án nhờ bị hại kháng cáo 

Cho rằng mức án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt mình là quá nặng, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cùng với đó, bị hại cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm do TAND cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử tại Nghệ An, bị cáo Công không tranh luận về tội danh mà chỉ đưa ra một số chi tiết để xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Công trình bày vào các năm 2016 và 2018 đã giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông, có xác nhận của địa phương. Ngoài ra, vào năm 2019, Công đã giúp Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phá vụ án ma túy. Bị hại cũng đã có đơn xin kháng cáo giảm án cho bị cáo. Tham dự phiên tòa, bị hại cho biết, sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo đã bồi thường xong phần dân sự nên không yêu cầu gì thêm. Các bị hại khác trong vụ án cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo Công.

Theo chị T., sau vự việc đáng tiếc xảy ra, bây giờ chị đã tha thứ cho hành vi mà Công gây ra đối với mình. Người phụ nữ này mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội sửa sai và đứa con của mình sớm được gặp lại bố. Những lời phát biểu đầy nhân văn của bị hại khiến Công chỉ biết cúi đầu, im lặng. Tòa phúc thẩm nhận định, tại phiên tòa này bị cáo xuất trình nhiều tình tiết mới nên có đủ căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại.

Do vậy, tòa phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm, xử phạt Bùi Sĩ Công 10 năm tù về tội Giết người. Được giảm án 3 năm tù, đường về với gia đình và xã hội của Công được rút ngắn lại. Dù vậy, bài học về sự chung thủy, sống một vợ một chồng trong vụ án này vẫn luôn nhắc nhở những người khác. Đừng vì mối quan hệ ngoài luồng để rồi khiến nhiều người đau khổ, khó xử.

Trong vụ án này, vợ của Công là trường hợp như thế. Dù biết người chồng của mình bồ bịch ở ngoài nhưng vì muốn gìn giữ mái ấm gia đình, muốn cho các con có đầy đủ cả bố lần mẹ, chị đã nhịn nhục. Còn đối với bị cáo, chỉ vì lún sâu vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, Bùi Sĩ Công đã phải trả giá, để lại tổn thương trong lòng 2 người phụ nữ và hơn ai hết, chính những đứa trẻ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất với những vết thương tâm lý sẽ theo  suốt cuộc đời..

Đọc thêm