Lời kể ám ảnh của người phụ nữ bị chồng hắt nước sôi vào mặt vì “không để phần ốc”

(PLVN) - Hết lòng với chồng con nhưng một người phụ nữ ở Nghệ An đã bị chính người chồng hắt cả ấm nước đang sôi vào mặt chỉ vì nghĩ vợ không để phần cơm tối. Không những phải chịu nỗi đau về thể xác với khuôn mặt bị bỏng nặng, người phụ nữ này còn ám ảnh về tinh thần. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên chị bị người chồng nát rượu, hay ghen có những hành vi không đúng chuẩn mực. 
Lời kể ám ảnh của người phụ nữ bị chồng hắt nước sôi vào mặt vì “không để phần ốc”

Chồng hắt nước sôi vào mặt vợ

Hơn 2 tuần trôi qua, nhưng đến hôm nay chị Th. Th. H. (43 tuổi, ngụ xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại giây phút bị chính chồng của mình gây thương tích trên mặt chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Với chị, những ngày qua là khoảng thời gian đau đớn của cuộc đời mình. Dù vậy, chị vẫn phải gắng gượng để lo cho đứa con nhỏ sau những ngày nằm điều trị ở bệnh viện. 

Ngồi bần thần trong ngôi nhà nhỏ với gương mặt vẫn còn in vết sẹo, chị H. sợ hãi kể lại: Khoảng 20h tối 16/12, chị thấy chồng là ông Trương Đình Bình (41 tuổi) về nhà trong trạng thái không tỉnh táo, trên tay còn cầm chai rượu. Thấy chồng về, chị và con trai dọn cơm ra cho cả nhà cùng ăn tối. Lúc này, ông Bình vẫn lấy rượu ra uống tiếp dù đã ngà ngà. Vừa uống, người đàn ông này vừa cằn nhằn người nhà của vợ. 

Ăn tối xong, chị H. dọn mâm cơm để ở bàn cho chồng rồi lên giường đi ngủ. Đứa con trai 11 tuổi thì ngồi vào bàn học bài. Lúc này, ông Bình vẫn tiếp tục ngồi uống rượu một mình. Lát sau, ông Bình đứng dậy đi lấy ấm nước sôi siêu tốc để đun nước pha mì tôm. Khi đi qua mâm cơm để ở bàn, cho rằng vợ không để phần thức ăn cho mình, nên ông Bình bất ngờ lấy ghế nhựa đánh vợ. 

Chị H. với gương mặt bị bỏng sau cú hất nước nóng của chồng
 Chị H. với gương mặt bị bỏng sau cú hất nước nóng của chồng

Bị đánh cách vô cớ nhưng vì biết tính chồng mình khi có rượu vào là đánh đập nên chị H. không dám phản kháng chỉ mong mọi chuyện được lắng xuống. Nhưng người phụ nữ này không ngờ, người chồng bao năm đầu gối tay ấp lại nhẫn tâm hắt cả ấm nước đang sôi vào mình. 

“Lúc thấy chồng đánh, vì cứ nghĩ có rượu vào là đánh tôi vô cớ như mọi khi nên tôi không chống trả. Nhưng không ngờ ông ấy còn lấy đĩa ốc và bát nước mắm hất thẳng vào tôi nói “mi ăn ốc không để cho tau con ốc nào”. Khi tôi chưa kịp giải thích mọi chuyện thì đã bị ông ấy cầm ấm nước đang sôi hất thẳng vào mặt tôi. Choáng váng, đau đớn tôi chỉ biết chạy ra ngoài sân cầu cứu hàng xóm”, chị H. nghẹn lời kể lại chuyện buồn.

Bị chồng hắt nước sôi vào mặt, chị H. chỉ biết ôm mặt chạy ra ngoài kêu cứu. Một số người hàng xóm nghe tiếng cãi vã chạy sang thì thấy chị H. kêu la đau đớn, liền đưa chị đi trạm y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Theo kết luận từ phía bệnh viện, chị H. bị bỏng nặng ở vùng mặt trái, cổ, ngực, tay. Diện tích bỏng 30%. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích thì chị Th. Th. H. bị tổn hại sức khỏe 8%.

Nỗi đau không thấu của người vợ có chồng nát rượu hay ghen

Được biết, chị H. là người vợ thứ ba của ông Bình. Trước đó, ông Bình từng có hai đời vợ khác. Tuy nhiên, những cuộc hôn nhân trước đều nhanh chóng chấm dứt khi hai bên không tìm được tiếng nói chung. Việc ông Bình thường say xỉn, nóng tính và hay ghen tuông vô cớ là một trong những nguyên nhân rạn nứt tình cảm với những người vợ trước.

Chị H. dù biết rõ quá khứ của người mình sắp lấy làm chồng nhưng vẫn chấp nhận phần vì hoàn cảnh, phận vì là người quá lứa lỡ thì. Sau thời gian chung sống với nhau, hiện giữa hai người đã có đứa con chung đang học lớp 6. Hàng ngày, ông Bình đi làm thợ xây còn chị H. lo việc đồng áng, quán xuyến gia đình. Do vậy, kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Đã vậy, việc người chồng thường xuyên sa đà vào rượu chè khiến cuộc sống càng khó khăn.

Dù một lòng vun vén lo cho gia đình, chồng con nhưng chị H. thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi khi có rượu vào. Hàng xóm cho biết, việc chị H. bị chồng đánh đập diễn ra như cơm bữa nên cả làng ai cũng biết. Hàng xóm và cán bộ xã đã nhiều lần đến khuyên giải Bình thay đổi tính nết nhưng không thể thay đổi được.

“Ngoài nát rượu thì Bình có có tính hay ghen. Hễ đi làm về nhà thấy có tàn thuốc lá ở phòng khách là Bình sẽ tra hỏi rồi đánh đập vợ cho dù đã được giải thích rõ ràng. Có lần người mua trâu bò đi qua hỏi chị H. đường cũng bị Bình đánh ghen cách vô cớ”, một người hàng xóm ngán ngẩm kể.

Đối tượng Trương Đình Bình
 Đối tượng Trương Đình Bình

Nhắc đến chị H., bà con chòm xóm ai cũng thương xót. Họ cho biết, chị H. là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Vì quá lứa lỡ thì nên chị chấp nhận làm người vợ thứ 3 của ông Bình. Để vun vén, lo cho gia đình hàng ngày ngoài việc đồng áng, người phụ nữ này còn chịu khó ra đồng mò cua, bắt ốc rồi tất tả đi chợ bán kiềm thêm đồng tiền lo học phí cho con. 

Luôn hy sinh bản thân cho gia đình nhưng chị lại bị chồng đối xử thậm tệ. Dù bị chồng đánh đập, nhưng người phụ nữ này không dám ra đi vì mong muốn đứa con mình có đầy đủ cha mẹ. Nhưng chính sự cam chịu của chị lại bị người chồng thường xuyên lấn át hết lần này đến lần khác. Việc bị chồng hắt cả ấm nước sôi vào mặt là giọt nước tràn ly khiến sự chịu đựng của người phụ nữ dường như không còn nữa. 

Lại nói về đối tượng Trương Đình Bình sau khi hắt ấm nước sôi vào mặt vợ mình, đối tượng này vẫn tiếp tục ngồi uống rượu và chửi đổng. Đến 21h cùng ngày, Bình chốt cửa nhà và đi ngủ như chưa gây ra chuyện gì.

Chị H. sau đó đã có đơn trình báo công an huyện Đô Lương. Sau khi nhận được đơn cầu cứu của người dân, công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc, Trương Đình Bình bị triệu tập ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Đình Bình để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Riêng đối với chị H. từ ngày xảy ra chuyện chưa đêm nào người phụ nữ này ngon giấc vì nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Nhiều năm nhẫn nhịn những mong gia đình được êm ấm nhưng điều chị nhận lại chỉ toàn nỗi đau, sự vũ phu từ chính người chồng.

Theo Điều 5 Luật phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 của Quốc hội quy định về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình, cụ thể:

1. Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây:

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình;

- Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này;

- Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật;

- Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Đọc thêm